Thành phố huyền thoại Heracleion, Ai Cập

Thành phố huyền thoại Heracleion, Ai Cập

Thành phố huyền thoại Heracleion© Hoferichter & Jacobs

Năm 2000, nhà khảo cổ học dưới nước Franck Goddio cùng đoàn thám hiểm đã vô tình phát hiện ra thành phố ẩn dưới nước Địa Trung Hải - Heracleion bị chôn giấu khoảng hơn 1.200 năm. Thành phố huyền thoại này hiện nằm ở độ sâu 50m, cách bờ biển Ai Cập khoảng 6,5km. 

Truyền thuyết kể rằng, Hercules từng viếng thăm nơi đây và tên của vị anh hùng Hy Lạp này đã được đặt cho thành phố. Cho tới nay, các nhà khảo cổ học đã tiến hành nghiên cứu và đưa ra nhiều lời giải đáp có giá trị về sự tồn tại của Heracleion.

Sau khi loại bỏ hết đất cát, các thợ lặn phát hiện thành phố cổ này vẫn trong tình trạng tốt - nhiều bức tượng pharaoh khổng lồ, hàng trăm tượng thần nhỏ, một bức tượng nhân sư, 64 tàu cổ, 700 mỏ neo, các khối đá khắc chữ Hy Lạp và Ai Cập cổ đại. Điều này cho thấy phần nào sự sầm uất trong giao thương thời xưa ở Heracleion.