Chợ Nam Dae Mun, cổng số 6, qua cổng đi 10m (đi chậm thôi nha) bên tay trái có một cái cổng nhỏ với chiếc rèm che là một tấm nhựa trong. Là nó đó. Hẻm Kalguksu.

Sợi mì được hoàn toàn làm tay. Một set bao gồm một tô mì kalguksu khuyến mãi kèm thêm một chén mì bibim naengmyeon (mì lạnh khô cay), kim chi bắp cải và kim chỉ củ cải ăn kèm. Thật ra Mẹ Nấm không có hợp khẩu vị với mì Kalguksu mà đến đây vì món khuyến mãi  bibim naengmyeon. Trời ơi ngon hơn cả vô một nhà hàng chuyên về món  bibim naengmyeon nữa. Ăn có một tô Kalguksu thôi mà xin thêm tới 2 bát mì lạnh ăn kèm. Ngoài ra còn một món ăn kèm nhưng không miễn phí nữa là cơm trộn lá kim và cá khô cũng ngon không cưỡng được.