Đúng là xui rủi cho những người còn đang ở Đà Nẵng chưa thể về được. Dịch lại xuất hiện làm cho ai cũng khổ.

Kể từ khi có ca dương tính mới ở Đà Nẵng, ai nấy cũng lo lắng, nhất là những người khách du lịch từ nơi khác đến “thành phố đáng sống nhất Việt Nam” tận hưởng không khí, cảnh đẹp nơi đây. Được biết, để ngăn dịch lây lan rộng hơn, Bộ giao thông vận tải nước ta đã cho dừng hết chuyến bay đến và đi khỏi Đà Nẵng từ 0h ngày hôm nay đấy các mẹ ạ.

hình ảnh

Ảnh: Zing

Theo em xem ảnh trên báo chí thì thấy nhiều người đã vội vàng tìm mua vé máy bay rời Đà Nẵng trước thời điểm này. Những khu vực quầy bán vé ở ga đi đông nghịt người. Khi vé được hãng hàng không thông báo đã hết, nhiều người vẫn cố đến thương lượng với nhân viên để mong có vé về nhà.

hình ảnh

Ảnh: Zing

Sáng nay, còn tới 200 người đến Đà Nẵng du lịch vẫn chưa thể rời khỏi thành phố này. Trong tình hình đó, Sở Du lịch Đà Nẵng đã yêu cầu các công ty du lịch kết hợp với các công ty vận tải, hãng hàng không để đưa các đoàn khách trở về nhà an toàn.

Giải pháp được đề xuất là liên hệ các chủ khách sạn để phối hợp với họ sắp xếp cho những du khách không thể rời Đà Nẵng có chỗ trú thân tạm thời. Bên cạnh đó, cũng tìm cách cho họ có xe để đi về nhà càng sớm càng tốt.

hình ảnh

Ảnh: Zing

Đến nay Sở Du lịch Đà Nẵng đã tìm được 3 khách sạn đồng ý hợp tác cho các du khách không may ở lại đây. Được biết, trong lúc du khách tạm trú, các khách sạn cũng phải đảm bảo các quy tắc an toàn phòng dịch như đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, trang bị nước rửa tay cho những vị khách du lịch này.

Đúng là họa từ trên trời rơi xuống các mẹ ạ. Tự dưng đang du lịch vui vẻ thì lại có những cá nhân vô ý thức khiến cho virus lây lan đến Đà Nẵng. Bởi vậy, các chuyến bay nội địa chở khách đi và đến Đà Nẵng đều phải tạm dừng trong 15 ngày. Những người đang có mặt ở đấy cũng rơi vào tình huống oái oăm.

Cũng may là phương án vận chuyển hành khách du lịch còn bị mắc kẹt tại Đà Nẵng sau 0h ngày 28/7 đang được Bộ giao thông vận tải lưu ý các cục liên quan phối hợp để cân nhắc. Hy vọng rằng mọi người được bình an trở về và virus mau mau sớm bị xóa sổ ở nước ta các mẹ ạ. Bây giờ chỉ mong cuộc sống trở về bình thường thôi.

Nguồn tham khảo: Zing