Xuất hiện chú trâu màu hồng ở Gò Vấp trong những ngày đầu năm Tân Sửu khiến nhiều người thích thú và hào hứng. Nghe chuyện về chú trâu đặc biệt này còn thú vị hơn nữa. 

Năm 2021 được cho là năm con trâu, loài vật xếp thứ 2 trong 12 con giáp tính theo Việt Nam. Đây cũng là con vật gắn liền với nhiều thế hệ người Việt, được cho là hiền lành, giúp nông dân cày bừa và trở thành ký ức tuổi thơ của nhiều người. 

Vào ngày 21/2 (nhằm mùng 10 Tết - ngày “vía thần tài”) vừa rồi, một con trâu với nước da màu hồng - được cho là hiếm thấy - xuất hiện ở đường Nguyễn Văn Nghi (phường 7, quận Gò Vấp, TP. HCM) và thu hút nhiều người dân đi qua. Với những người sinh ra và lớn lên tại thành phố, trông thấy một chú trâu bằng da bằng thịt đã hiếm, huống gì chú trâu có nước da màu hồng thế này. 

hình ảnh

(Ảnh Thanh Niên)

Ông Đặng Văn Ghên (thường được gọi là “Út Uột”, làm nông ở huyện Củ Chi, TP HCM) vốn là chủ nhân của chú trâu đặc biệt này. Theo lời chia sẻ của ông Út Uột trên trang Thanh Niên, chú trâu này đã 35 tuổi và "thuộc gốc trâu của Thái Lan, di chuyển qua Campuchia rồi "cập bến" Tây Ninh của nước mình. Năm 2001, ba tôi mua với giá 12 triệu đồng lúc đó (tương đương giá của khoảng 2,5 cây vàng hiện nay)”. 

Ông Út Uột cũng nói thêm: “Có một số người tưởng rằng con trâu này bị bệnh "bạch tạng" nhưng ba tôi khẳng định con trâu này có màu hồng từ lúc sinh ra đến nay”. 

hình ảnh

(Ảnh Thanh Niên)

Tuy có “độ tuổi” 35 là khá cao so với trung bình của loài trâu, chú “trâu hồng” của ông Út Uột vẫn còn rất khỏe. “Mỗi ngày có thể kéo ngoài ruộng xa cả hơn 1 tấn cỏ để cung cấp thức ăn chính cho khoảng 200 con bò sữa tại địa phương”. Ông kể, chú trâu này theo ông ra đồng và theo sau tự lo kiếm cỏ tới lúc đủ chỉ tiêu thì lăn ra ngủ. 

Điều đặc biệt ở chú trâu hồng này là rất khôn. Khi chủ về là nó cũng về theo, suốt mấy chục năm qua chưa lần nào đi lạc. Đến nhà, trâu hồng tự đi vào chuồng mà không cần ai dẫn dắt. 

hình ảnh

(Ảnh Thanh Niên)

Nhiều người thấy chú trâu đặc biệt nên cũng có ngã giá với con số gần cả tỷ đồng. Đây là giá khá cao nhưng ông Út Uột đều từ chối, một phần vì là “kỷ vật” của người cha quá cố để lại, một phần vì tình nghĩa của chú trâu dành cho gia đình ông như một người thân trong nhà. 

"Con "trâu hồng" này như có duyên nợ với gia đình chúng tôi rồi. Cách đây 7 tháng khi ông Hia qua đời, chính con trâu trung thành này bước đến trước quan tài ba tôi quỳ lạy liên tục. Trong mấy ngày tổ chức tang lễ, nó như một người thân trong gia đình, cứ đi tới đi lui với vẻ mặt buồn bã quanh khu nhà của chủ nhà”, ông Út Uột kể lại. 

hình ảnh

Với những người sinh ra ở vùng nông thôn, chú trâu có màu da đặc biệt thế này cũng từng gặp. Tuy nhiên, việc chú trâu khôn biết tự về chuồng sau khi no cỏ, không cần đợi ai dẫn dắt cũng như quỳ lạy trước quan tài khi chủ nhà qua đời như “trâu hồng” của ông Út Uột là điều hiếm thấy khó tìm. Động vật tuy không biết nói chuyện nhưng đôi khi lại sống rất tình nghĩa, có thể là do “mến tay mến chân” từ chú chó, con mèo cho đến cả loài trâu “đầu cơ nghiệp”.