Tiền ở quốc gia này nhiều tới mức người ta bó thành từng cọc rồi đem bày bán ra đường cân theo kg, nhưng chưa chắc đã có người mua đấy ạ.

Bạn đã từng thấy những người bán rau, quả và hoa theo kg bên lề đường, nhưng nếu một ngày nào đó bạn thấy một người bán những cọc tiền trên đường đi thì sao? Chắc chắn bạn sẽ muốn nhảy vào gian hàng đó và mua mọi tờ tiền. 

hình ảnh

Ảnh: internet

Nghe có vẻ như đây là một điều hoang đường bất khả thi. Nhưng nếu điều đó thực sự có thể xảy ra thì sao? Thực tế chuyện người dân đem tiền ra đường bán là sự thật. Tại một quốc gia nọ, người ta bán những cọc tiền mặt tính theo kg bên đường.

hình ảnh

Ảnh: internet

Ở quốc gia châu Phi có tên Somaliland, người ta đang bán công khai những bó tiền trên đường đi bộ và tính theo kg. Nhưng trước khi đọc toàn bộ câu chuyện, bạn nên biết rằng điều kỳ lạ này đang xảy ra bởi vì Somaliland tách khỏi Somalia và trở thành một quốc gia mới do cuộc nội chiến xảy ra vào năm 1991.

hình ảnh

Ảnh: internet

Kể từ đó, không có luật lệ và quy định nào được đưa ra ở đất nước này và người dân thì không có công ăn việc làm. Trên thực tế, không có quốc gia nào khác công nhận quốc gia này trên bình diện quốc tế. Và vì vậy, người dân đất nước này đang phải sống trong một tình huống hết sức khổ sở. Đơn vị tiền tệ của quốc gia này là Shilling, không có giá trị so với các quốc gia khác trên thế giới.

hình ảnh

Ảnh: internet

Lạm phát của đất nước đã phát triển đến mức người dân đã dùng một cọc tiền khổng lồ để mua một gói bánh mì. Không có hệ thống ngân hàng hoặc máy ATM nào được lắp đặt trong nước nên mọi người lưu trữ tiền trong các ứng dụng di động và thực hiện giao dịch không dùng tiền mặt, bởi vì việc mang cả đống tiền từ nhà đến chỗ thanh toán trở nên quá khó khăn.

hình ảnh

Ảnh: internet

Hầu hết du khách đến Somaliland đều ghé qua đây và mua vài bó tiền về làm quà cho bạn bè. Người ta đi nước ngoài mang được một hai đồng tiền lưu niệm về đã là oách, còn đi Somaliland chắc vác cả bao tải tiền về cũng được.

Nguồn: naukrinama