Đọc câu chuyện của cô bé mà thấy vừa thương vừa nể phục đấy ạ.

Một “cô nàng sang chảnh” 11 tuổi đã trở thành siêu sao internet và xây dựng một lượng lớn người theo dõi trên phương tiện truyền thông xã hội, mặc dù cô bé phải chịu đựng một tình trạng lão hóa siêu hiếm.

Adalia Rose, đến từ Austin, Texas, đã đạt được gần 170 triệu lượt xem trên YouTube và hơn 13 triệu lượt thích trên Facebook với các video vui nhộn. Nhưng Adalia mắc hội chứng Hutchinson - Gilford progeria - một tình trạng di truyền với biểu hiện là các dấu hiệu lão hóa nhanh chóng, ảnh hưởng đến chưa tới 500 người trên toàn thế giới.

hình ảnh

Ảnh: internet

Các nhà nghiên cứu cho biết progeria là do đột biến một gen có tên LMNA tạo ra protein Lamin A, được sử dụng để giữ nhân của một tế bào lại với nhau. Ngoài việc lão hóa sớm, các triệu chứng khác bao gồm lùn, thiếu mỡ và cơ bắp, rụng tóc, nổi rõ tĩnh mạch, giọng nói the thé và cứng khớp.

hình ảnh

Ảnh: internet

Mẹ của Adalia, cô Natalia Pallante, 29 tuổi nói: "Khi Adalia được sinh ra, tôi nghĩ rằng cô bé giống như một tháng tuổi. Đó là một trong những triệu chứng xuất hiện đầu tiên và sau đó là vùng da trên bụng cô bé, nó rất căng và trông khác lạ.

Cô bé được chẩn đoán rằng giống như đã ba tháng tuổi. Đó là khi những thay đổi thực sự bắt đầu xảy ra. Con tôi bắt đầu rụng tóc và những đường gân nhỏ bắt đầu lộ ra nhiều hơn và làn da nó bắt đầu mỏng đi rất nhiều.”

"Tôi là một bà mẹ độc thân vào thời điểm đó, vì vậy khi tôi được chẩn đoán, tôi chỉ có một mình. Tôi thực sự cảm thấy lạc lõng."

hình ảnh

Ảnh: internet

Tuổi thọ trung bình của một đứa trẻ bị progeria là 13 tuổi, nhưng bất chấp vấn đề về sức khỏe, Adalia hiện đã 11 tuổi và đang rất nổi tiếng trên mạng. Cô bé thừa nhận mình rất đỏng đảnh: “Cháu như thế vì cháu luôn có được những gì mình muốn!".

Người bố Ryan, 31 tuổi, nói thêm: "Có con là một siêu sao truyền thông xã hội 11 tuổi mang lại trải nghiệm khác biệt, đặc biệt là khi chúng tôi ra ngoài. Bạn biết nhiều người có thể nhận ra cô bé.”

Gia đình nói rằng họ tận hưởng từng ngày ở bên cô bé và tránh nhắc đến tuổi thọ với con gái để không khiến cô bé sợ hãi.

"Chúng tôi thậm chí không thực sự nói từ "progeria", chúng tôi chỉ đối xử với cô bé như một đứa trẻ 11 tuổi bình thường và cố gắng mang lại cho cô bé một cuộc sống tốt nhất", Ryan nói.

Các kênh truyền thông xã hội của cô bé đã thành công rực rỡ với những màn ca hát và thể hiện kỹ năng trang điểm của Adalia.

hình ảnh

Ảnh: internet

Người mẹ Natalia nói: "Cô bé thấy mình khác biệt. Đôi khi, có những ngày cô bé nói 'Tôi ước mình cao hơn, tôi ước mình có tóc, tôi ước mình giống như mọi người khác, tôi ước tôi có thể làm những gì mọi người có thể làm.' Nhưng sau đó con tôi tự nhủ 'Ai cần tóc chứ, tôi đã có một đống tóc giả, tôi có thể thay mái tóc khác nhau mỗi ngày'.”

“Điều yêu thích của tôi khi được làm mẹ là nhìn con lớn lên và thấy con là một người độc đáo so với mọi người như thế nào. Cô bé rất hiếu động và thú vị."

"Adalia đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi. Lúc đầu, tôi đã không biết ơn về điều này. Nhưng giờ tôi nhận ra cuộc sống là gì khi cô bé được sinh ra", người mẹ nói thêm.

"Những người hâm mộ con tôi luôn nói những điều tốt đẹp, rằng cô bé rất dễ thương, rất đẹp, họ yêu cách cô bé nhảy, yêu thích các video của bé. Họ bình luận liên tục về cách cô bé truyền cảm hứng và sự kiên cường của bé. Con tôi thích những bình luận đó."

Nguồn: nzherald