Nhìn con ếch vừa thấy ghê mà vừa thấy thú vị các mẹ ạ.



Ở cả người lẫn loài vật, các “bà mẹ” thường luôn gắn bó với con mình và không muốn thấy con rời khỏi tổ. Riêng con ếch Cryptobatrachus boulengeri tận tụy thì gắn bó với con ở một cấp độ khác luôn ạ. Ếch mẹ mang theo những chú ếch con của mình trên lưng đến mọi nơi mà nó đi.



webtretho


Ảnh: dailymail


Ivan Prates, một nhà sinh vật học tiến hóa, đã chụp được những hình ảnh thú vị về loài ếch này ở Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia.



Ít nhất 23 con ếch bám vào lưng của mẹ chúng, đôi mắt đen láy của chúng thì lồi ra khỏi cái đầu nhỏ bé. Những chú ếch con được nuông chiều này thậm chí bỏ qua giai đoạn nòng nọc - thay vào đó nở ra và lớn lên trên lưng của mẹ chúng.



webtretho


Ảnh: dailymail


Mẹ của chúng cho thấy sự tận tụy khi mang trứng trên lưng đến khi nở thành ếch con. Loài lưỡng cư bắt mắt này chỉ được tìm thấy ở dãy núi Sierra Nevada de Santa Marta bị cô lập ở phía bắc Colombia.



Prates nói: 'Đây có thể là sinh vật kỳ lạ nhất tôi từng thấy.'



webtretho


Ảnh: dangerousminds


Loài ếch Cryptobatrachus boulengeri này đang bị đe dọa khi môi trường sống của chúng ở Colombia trở thành nạn nhân của sự phát triển của con người. Phá rừng quanh suối và khai thác gỗ chỉ là hai trong số những vấn đề mà loài này đang phải vật lộn để đấu tranh sinh tồn.



webtretho


Ảnh: dangerousminds


Loài ếch độc đáo được đặt biệt danh là ếch ba lô Boulenger's, thuộc họ Hemiphractidae. Tên của nó tôn vinh George Albert Boulenger, một nhà học thuật nổi tiếng.



Được tìm thấy ở vùng Sierra Nevada de Santa Marta ở miền bắc Colombia, ếch này có xu hướng cư trú trên những tảng đá ở những dòng nước chảy nhanh trong rừng.



Nguồn dịch: https://www.dailymail.co.uk/news/article-3380338/Stunning-images-devoted-frog-carrying-froglets-goes.html