Sinh ra trong một gia đình gốc nông dân chính hiệu, nên đều đặn mỗi ngày cứ buổi sáng cặp sách đến trường, thì buổi chiều tôi lại đi chăn trâu hay phụ công việc đồng áng cho bố mẹ và cứ thế ánh nắng như lửa đốt của miền Trung đã nhuộm làn da của tôi trở nên sạm đen và thô ráp.



Làn da đen khiến tôi trông xấu xí đến thảm hại và nhìn người lúc nào cũng bẩn bẩn, tèm nhem tuốt nhuốt. Lúc đi học tôi luôn là chủ đề muôn thuở để các bạn nam trong lớp buông lời chọc ghẹo, không những thế họ còn đặt cho tôi một biệt danh khủng khiếp đó là “mỏ than Quảng Ninh”, “củ mỳ cháy” …. Tôi hoàn toàn mất tự tin về ngoại hình của mình.



Cũng giống như hầu hết các sinh viên tỉnh lẻ lên Sài Gòn học, tôi thuê nhà trọ và ở chung với 1 đứa bạn cùng lớp đại học. Nó may mắn sở hữu một làn da trắng như bông bưởi, nhìn rất dễ thương và cuốn hút nên không ít chàng lọ mọ theo đuổi.




Sống lâu nên tình cảm hai đứa cũng khá thân thiết, nó chia sẻ hồi trước da đen y chang tôi, nhưng nhờ dùng kem trộn có giá vài chục ngàn mua ở ngoài chợ nên nó mới trắng như bây giờ. Nghe xong tôi ham quá, nhờ nó mua giúp về dùng với hy vọng nhanh chóng sở hữu làn da trắng để trở nên xinh đẹp hơn.



Sau 2 tháng sử dụng da trắng sáng và mịn màng lên rõ rệt, làm tôi mừng như bắt được cục vàng. Bạn bè và người thân lâu mới gặp lại đều ngỡ ngàng về sự thay đổi của tôi, họ dường như không tin cái đứa đen bẩm sinh lại có thể sở hữu được làn da trắng nhanh như vậy.



Tuy nhiêu, ít lâu sau thì da tôi ửng đỏ lên và ngứa ngáy, ban đầu tôi cứ nghĩ là dị ứng thức ăn, hoàn toàn không nghĩ là do kem vì dùng lâu mà chẳng thấy gì và nếu có bị thì ở những ngày đầu dùng rồi. Mặc dù, mua thuốc dị ứng về uống và ăn đồ mát nhưng tình hình vẫn không thay đổi mà còn nặng nề hơn, mụn mọc khắp mặt, ngứa rát, đau đớn.






Dị ứng mỹ phẩm khiến tôi mệt mỏi và chán nản


Hoảng quá, nên tôi vội vàng đến bệnh viện da liễu khám, tại đây bác sĩ chẩn đoán tôi bị viêm da do sử dụng mỹ phẩm có chứa corticoid rất độc hại, đề nghị không sử dùng loại kem đó nữa và cho đơn thuốc điều trị. Phải mất một thời gian dài làn da tôi mới dần phục hồi nhưng giờ rất nhạy cảm, các tác hại mà kem trộn gây ra khiến tôi không dám đụng đến một loại kem dưỡng da rẻ tiền nào nữa.



Hôm sinh nhật vừa rồi, người yêu có tặng hộp kem dưỡng trắng dành cho da nhạy cảm Sakura Soothing Sensitive Skin Cream, lo sợ chất lượng của kem nên tôi đã đã lên mạng tìm hiểu thông tin sản phẩm này. Sau khi biết được đây là kem dưỡng được thiết kế đặc biệt có tác dụng phục hồi da tổn thương do tác dụng của dị ứng mỹ phẩm dành cho da nhạy cảm, hàng Nhật, được Bộ Y tế chứng nhận an toàn, làm từ thành phần thiên nhiên, có rất nhiều chị em sử dụng và có phản hồi tốt nên mới yên tâm.




Kem dưỡng trắng dành cho da nhạy cảm Sakura giúp tôi có được làn da khỏe đẹp





Dùng kem dưỡng trắng dành cho da nhạy cảm Sakura, da tôi trắng hồng tự nhiên và mịn màng lên từng ngày, hết khô, giảm tình trạng ửng đỏ và khỏe mạnh hơn. Đặc biệt, làn da nhạy cảm của tôi hoàn toàn không xảy ra bất kỳ dấu hiệu kích ứng nào và không gây nhờn rít khi thoa.



Thật sự, kem dưỡng dành riêng cho da nhạy cảm của mỹ phẩm Sakura đã giúp tôi hoàn toàn thoát nỗi ám ảnh da dị ứng vì mỹ phẩm và hạnh phúc đã bắt đầu mỉm cười.