Mình không ở TP HCM, mình chỉ thường vào đây vì công việc nên 1/6 vừa qua mình kết hợp luôn giữa công việc và cho bé đi chơi. Mình thực hiện ý tưởng http://www.webtretho.com/forum/f696/hop-mat-499859/ của ID caroten


Đầu tiên mình gọi điện rủ đám bạn thân, không quên kêu tụi nó mang theo baby và ông xã. Tối hôm đó mình đã vào TP trước rồi nên sáng sớm mình đã có mặt tại điểm hẹn. Khoảng 8h, mọi người cũng đến đầy đủ và bắt đầu cuộc vui. Các bé rất hào hứng tham gia cùng bố mẹ, bé nào cũng luôn miệng cười nói. Hôm đó quả là rất vui nhưng cũng mệt phờ người vì bé còn nhỏ quá.