Áp dụng ý tưởng tại đây: http://www.webtretho.com/forum/f696/ke-hoach-b-499974/


Một buổi chiều tháng 06 này, tôi đưa cháu ngoại đến khu vui chơi gần nhà, bé rất vui. Đã lâu rồi, vợ chồng tôi cũng không có dịp đi chơi cùng nhau. Vợ tôi suốt ngày trông cháu để con gái đi làm, còn tôi suốt ngày lo công việc làm ăn, không có ngày nghỉ. Nhân dịp này, chúng tôi quyết định nghỉ một bữa để đi chơi. Cháu tôi mừng rỡ vì vừa được ba mẹ đưa đi chơi rồi, bây giờ lại được đi với ông bà ngoại, thật vui! Buổi sáng, chúng tôi đưa cháu đi siêu thị mua một món quà nhỏ (khoảng 50.000 đồng). Cháu rất dễ thương, nó để cho bà ngoại lựa đồ chơi dùm, không đòi hỏi, bà mua cho cháu một con búp bê babie xinh đẹp…


Tôi chưa biết sử dụng máy KTS cho lắm nên chụp tấm nào cũng hư hết!