Chào các mẹ!


Đứa đầu tiên mình rảnh rang và MC khỏe nên cho cô chị "thả rông" suốt. Đến cu em này lu bu với 2 đứa quá nên mình mặc bỉm cho bé hầu như thường xuyên. Nhà lại ko có giúp việc nên khi đi làm mình nhờ MC trông giữ, vì muốn MC nhàn nên mình nói bà cho bé mặc bỉm suốt, giờ hầu như 24/24. Mấy ngày nay tự nhiên thấy bé hăm ở bẹn và đỏ tươi ở lỗ...hậu môn. Có tắm nước lá cũng ko thấy hết. MC nói do mặc bỉm suốt nên vậy. Mà cho nó "thả rong" bà chạy tới chạy lui thay quần, xi tiểu bà đau tay, đau chân, ko giữ nổi. Vừa xót con vừa lo bà cực ko giữ cháu nữa thì chết.


Vì cô chị "thả rông" nên ko bị trình trạng này nên mình ko có khinh nghiệm vụ này lắm. Mong các mẹ cho mình lời khuyên vì mấy ngay nay mỗi lần rửa đụng đến vùng đỏ đó là bé khóc thét lên. Xót lắm....:((