Chuyện là thế này. Cháu em nó đang ở với nhà em vì bố mẹ nó đang ở nước ngoài. Sắp tới nó đủ tuổi đi học rồi.Cả nhà đang lo cho cháu đi học.


Em gọi điện sang cho bố mẹ nó định rằng tìm trường công lập học ở gần nhà. Nhưng bố mẹ nó cứ khăng khăng đòi ông bà phải cho cháu vào trường quốc tế học. Mà mấy trường đó em không có tìm hiểu gì hết trơn. Không có biết nó tốt hay sao nữa. Lo lắng cho thằng cháu. Thật sự trẻ con nhà em cũng không định cho nó học nhiều mà làm gì.


Mấy mẹ có mẹ nào cho con theo học trường quốc tế không? cho em hỏi thăm chút xíu nhé (Vì em vốn không có thông tin gì cả)


-Mấy trường quốc tế có học song ngữ không?


-Lớp có tối đa là bao nhiêu cháu?


-Chất lượng giáo viên?môi trường học?


-Đặc biệt là cái vụ ăn tại trường? em sợ nhất cái này đấy :(


À mà mẹ nào biết trường nào ở quận Tân Bình, Gò Vấp, Phú Nhuận thì càng tốt nhé. Để em tiện đường, chứ xa quá em cũng hơi ngại.


Cảm ơn các mẹ nhiều lắm. Giúp em với nha :(