Ta nói đi Đà Lạt không biết bao nhiêu lần rồi mà có khi nào dậy sớm đâu, toàn là ngủ đến 11-12h trưa không à. Lần này quyết tâm dậy sớm để đi ăn món Xôi bánh tiêu thần thánh có một không hai nè.

Xôi cô bán bắt đầu từ 5h30 - 9h sáng, có những buổi cuối tuần đông khách du lịch chưa đến 7h là cô đã hết sạch sành sanh.

Gánh xôi của cô đã bán trên 30 năm rồi nên mức độ ngon khỏi bàn nhé !!!

hình ảnh

10k cho 1 bánh tiêu kẹp xôi lá cẩm, xôi dẻo quẹo, thơm phức, nóng hổi được kẹp trong chiếc bánh tiêu dai dai rắc thêm tí đậu phộng, dừa bào. Giữa cái khí trời se lạnh cắn một phát xôi nóng ấm thì còn gì bằng.

Ngoài xôi nếp cẩm , bạn cũng có thể kẹp bánh tiêu cùng xôi đậu phộng hoặc nữa trắng - nữa tím đều được nhé. Cô rất thân thiện các bạn ạ !

Địa chỉ : Góc đường Phan Đình Phùng - 3/2, đà lạt.

Giá: 10k/ bánh

Giờ bán: 5:30- 9:00 sáng.