Thiên hạ kháo nhau đi ăn từ lâu rồi mà giờ mình mới có dịp thử. Mình gọi 1 sữa châu trân châu + 1 sữa chua trân châu cà phê hết 35k ( đang có chương trình đồng giá 15k).

Cảm nhận: sữa chua nếu ăn không thì hơi chua quá, mình dại dột trộn trân châu vào thì vừa ăn nhưng vì trân châu nóng nên nó lỏng như trà sữa trân châu vị sữa chua vậy. Bạn mình ăn cà phê thì chê không ngon, mình ăn sữa chua trân châu thì thấy cũng ổn, 8/10 điểm. Tuy nhiên vì đã ăn sữa chua trân châu Tuấn Liên ở Hạ Long rồi nên thấy sctt trên này không được dẻo và thơm bằng, đừng bạn nào bảo tất nhiên phải trộn vào ăn mới ngon vì mình thấy ăn sữa chua không ở dưới Hạ Long cũng ngon hơn nhé.

Tổng kết: sẽ quay lại nhưng đi cơ sở khác xem có ngon hơn không 😛

Kính hội!

Trong hình ảnh có thể có: đồ uống và trong nhà