2 ngày 1 đêm
Hello mọi người, bọn mình vừa kết thúc chuyến đi HL 2 ngày 1 đêm dựa trên những review ở group mình, nên bọn mình cũng có những trải nghiệm đáng nhớ! Để cảm ơn mọi người nên mình viết tạm cái Review này để sắp tới bạn nào đi du lịch HL có thể tham khảo. :D
1: Di chuyển:
Ở HL bọn mình di chuyển chủ yếu bằng grab car. Rơi vào tầm 400K hơn tiền grab. Mình có mã khuyến mãi grab nên tổng thiệt hại có hơn 200 thôi. Ở HL cũng có cho thuê xe máy, tầm 150K một xe chưa kể tiền xăng, nên mình thấy đi nhóm 3,4 người đi taxi lợi hơn nhiều.
2. Ở: The Bay Homestay
Bọn mình đi 3 người đặt phòng 2 giường tại The Bay Homestay, đáng lẽ 12h mới checkin nhưng hôm đó 9h đã đến nơi, liên hệ anh chủ homestay cũng cho checkin rất thoải mái, hôm đi về cũng in checkout muộn xíu cũng được luôn.có phụ thu thêm phí điện nước 100K. Như vậy là bọn mình thấy khá ổn áp rồi.
Homestay gần chợ Vườn Đào nên cũng tiện mua quà cho người thân bạn bè luôn. Gần cả Vinmart mua gì cũng có rất tiện lợi. Đi bộ đầu đường là đến Sunworld ngay cực tiết kiệm chi phí.
Phòng ở còn rất tiện nghi chả thiếu thứ gì, chỉ có nước hơi yếu lúc đông người còn đâu bọn mình k có gì để chê hết. Nước uống 4 chai ở phòng free cho khách luôn. Tiệt dời 😎😎😎
3. Chơi:
- The Valley Beach Club: tối hôm đó bọn mình có ghé qua một Club bãi biển được anh em bạn bè review. Giá ở đây khá cao một lon Ken tầm 70K, StrongBow 90K, đĩa hoa quả 300K, nhưng được cái nhân viện phục vụ rất tận tình niềm nở, có vũ công múa, nhạc cũng ở mức khá, có vây cánh đi cùng thì quẩy được. Bọn mình đi tối CN nên khách không nhùn nhảy gì chủ yếu là ngồi uống nên cũng khá buồn.
- Hôm sau bọn mình có qua Cung Cá Heo chơi. Có tường đỏ, tường xanh và bậc thang chụp ảnh đẹp và khá Hàn Xẻng.
4. Ăn:
- Thấy mọi người Review nhiều về nhà hàng Hồng Hạnh nên bọn mình cũng bon chen đi thưởng thức.3 đứa gọi 1 nồi lẩu bò trong menu ghi giá 495K. 3 lon Coca có giá 15K 1 lon. Theo đánh giá của mình thì nước lẩu ngon, nhiều thịt nhiều rau. Nhân viên phục vụ cũng chu đáo. Tuy nhiên có 2 điểm trừ là:
Hôm sau bọn mình ăn sáng bún hải sản ở gần Homestay nhưng không có gì đặc sắc. Xong xuôi bọn mình sang trà bánh Miam Miam được nhiều bạn review. Thì mình đáng giá điểm nổi bất nhất của quán là không gian quán, trang trí tinh tế và lịch sự thể hiện sự tỉ mỉ của chủ quán và các bạn nhân viên. Bánh thì bọn mình ăn 3 loại thấy không có gì đặc sắc, đồ uống bắt mắt nhưng về độ ngon thì cũng tầm 6/10 thôi.
Kết thúc chuyến đi của bọn mình rút ra được bài học là trước khi ăn phải hỏi giá trên Menu đã cập nhật chưa, và không đi club vào tối CN :))
Mong rằng bài review dài thượt này hữu ích với các bạn.