Chuyện là như vầy, Vô tình xem được rề vêu của một mẹ trên này về Hạ Long cũng háo hức đi, Cũng đã từng đi du lịch nhiều cơ mà 30 năm cuộc đời chưa khi nào có ý định đi Hạ Long vì thấy nó không có gì đặc biệt nhưng đi mới biết nó cũng chưa có gì nhiều đặc biệt thật,
Lịch trình của nhà mình : 3N2D
A- Phương Tiện di chuyển đi Hạ Long
Hạ Long có cũng khá nhiều khu và mỗi khu có một cái hay riếng, và một điều theo mình thấy là không khu nào cạnh bãi tắm lắm đâu, khu nào cũng cách tầm 500-700m đó ạ.
Đi lại ở Hạ Long giờ cũng tiện, taxi, xe điện, hay thuê 1 cái xe máy tự do đi lại khám phá, Nhà mình đã thuê 1 xe máy đi lại cho thoải mái thích lượn đâu thì lượn. Có 1 lần đi taxi 1 bị chém hơi cao nên đi xe máy cho lành.
Hạ Long hay quanh khu mình ở có khá nhiều đồ ăn, mình được giới thiệu qua HH6 gần đó, đúng được cái đi ngày thường nên không bị quá đông,đồ ăn tươi, vừa miệng, nhân viên phục vụ nhiệt tình.
Lịch trình :
Ngày 1 :12h xe đón, đi gần 2 tiếng tới HL, check in, thấy căn hộ xịn xịn, tiện nghi ưng cái bụng. Căn hộ đầy đủ tiện nghi luôn, như đang ở nhà mình í. View thì max đẹp luôn í ((. Có bếp, tv, tủ lạnh, máy sấy ,máy giặt, lò vi sóng,wifi, chỗ phơi đồ nên ko cần mang nhiều đồ đi chơi đâu, tắm biển xong về vứt vào máy giặt là xong mai lại có đồ,…
Chơi chán 6h30 ra ngoài qua bãi tắm Tuần Châu, bãi tắm sạch sẽ, cát trắng cu con chơi mê lắm.
Xong bắt taxi về đi ăn rồi về nhà chơi loanh quanh trong khu. Cà phê cà pháo.
Ngày 2 : Sáng dậy sớm thuê 1 xe máy cả nhà chạy sang Hòn Gai chơi, đi vài nơi như công viên, bảo tàng, rồi sang cái cung triển lãm kiến trúc đô thị Hạ Long. Tìm núi Bài Thơ mà phi xe loanh quanh chưa tìm thấy nên té về để còn ăn uống chiều đi vịnh. Trên đường về qua Lotte gần nhà ăn cho nhanh.
6.30 tàu về hết 1 ngày nữa, Lại ra ăn HH6, tối ăn uống tắm táp xong lên khu phố đi bộ Sun một chút, rồi ra cộng ngồi uống nước.
Ngày 3 : Sáng nay quyết định đi tắm sớm, ra bãi tắm gần nhà nhưng thủy chiều rút nên không tắm được nên chỉ chơi, cho con nghịch cát ở đó, Sáng sớm muốn tắm được phải qua bãi Dài cách nhà 2km. Vợ thì ra chợ gần nhà làm ít đồ hải sản tươi về chén và ít về làm quà. Công nhận hải sản tươi đã thật, chỉ nhớ lâu lắm rồi mới được chén mực đang bơi.
Lưu ý :