Hà Giang - Đến và cảm nhận Việt Nam hùng vĩ


#checkinhagiang #hagiang


Review Hà Giang thì các bạn biết đấy, Google thì cả tá thông tin cho các bạn lựa chọn. Nhưng chia sẻ này là câu chuyện của tôi, kỷ niệm của tôi bên những người bạn nên sẽ chậm rãi hơn và có thể không đầy đủ thông tin mà bạn cần. Tuy nhiên tôi mong rằng đâu đó những cảm xúc này sẽ tạo cảm hứng cho chuyến đi của bạn


Ở Hà Giang có gì? Một số địa điểm hot có thể kể đến như là:

Cao nguyên đá Đồng Văn

Núi đôi Quản Bạ

Đèo Mã Pí Lèng

Dinh nhà họ Vương

Nhà của Pao …


Phương tiện di chuyển:

Vì tôi được đài thọ chuyến đi bởi những người bạn mải chơi nên chúng tôi di chuyển bằng xe oto cá nhân từ Hà Nội lên Hà Giang và thậm chí lên cả Đồng Văn nữa. Tổng chi phí xăng xe di chuyển cả đi cả về khoảng 1tr6 (Xe Ford Ranger chạy dầu nên khá tiết kiệm chi phí). Nếu mà người lái không chắc tay và biết đường thì tôi khuyên các bạn thật lòng là đi xe máy cho đỡ sợ nhé =)) 

Hoặc các bạn có thể chọn các di chuyển bằng xe khách đến HG rồi tới TP thuê xe máy đi lên Đồng Văn. Giá xe khách đến HG khoảng 200k/vé, giá thuê xe máy khoảng 150-200k/ngày (Tham khảo nhà xe Hằng Thường, Hồng Hào … )

Hoặc nếu không muốn thuê xe máy bạn có thể đi xe khách tới Đồng Văn (có nhà xe Cầu Mè, Trung Yến …) Nhưng loại di chuyển này không được chủ động lắm nên không recommend lắm

Hoặc nếu lười hơn nữa, thuê tour nhé khỏi phản bàn, vác cái xác đi thôi


Nơi ở:

TP. HG: Ở nhờ nhà bạn cho rẻ =))

TT. Đồng Văn: KS Như Khải (khoảng 500k/dem): Phòng rộng và sáng tuy nhiên rất nhiều muỗi bị đốt sưng cả người nên bạn nào bị dị ứng côn trùng cẩn thận nhé.


Gợi ý lịch trình 3N2Đ:

Ngày 1: Điểm đến: Quản Bạ, Đèo Mã Pí Lèng, Đồng Văn

Di chuyển đến HG là vào khoảng 2h sáng, lao vào giấc ngủ chóng vánh 7h sáng chúng tôi đã sẵn sàng tiến thẳng lên Đồng Văn đầy nhiệt huyết các bạn ạ

Vì khá xa nên đi mất khoảng 6 tiếng mới đến được nơi

Cung đường: TP. Hà Giang - Quản Bạ - Thị trấn Yên Minh - Thị trấn Mèo Vạc - Đèo Mã Pí Lèng - Đồng Văn

Trên đường tới Đồng Văn bạn có thể dừng lại ở điểm thăm quan núi đôi Quản Bạ (free vé vào), đi bộ khoảng 700m sẽ tới đỉnh núi có view nhìn đồi núi. Tuy nhiên vì Quản Bạn chưa cao lắm nên là nhìn chưa thực sự đã mắt. Chờ đấy save the best for the last !

Lưu ý là khi di chuyển đến ngã ba Yên Minh có 2 lối rẽ: 1 lối 20km rẽ lên trên, lối 40km rẽ xuống dưới thì chọn lối rẽ bên dưới 40km nhé chứ đừng ham gần hơn 20km mà tưởng ngon ăn vì đường rất xấu =))

Khoảng đến tầm 1h bọn tôi dừng lại ở thị trấn Mèo Vạc để ăn trưa. 

Ăn xong tiếp tục hành trình rơi não và tiến thẳng lên Đèo Mã Pí Lèng, lên đến đỉnh đèo tôi chỉ có 1 từ để nói thôi “ĐẸP”. Tôi đã từng đi đi Sapa, leo lên đèo Ô Quy Hồ nhưng mà thật sự là Đèo Mã Pí Lèng rộng lớn và hùng vĩ hơn rất nhiều. Đứng ngắm sông Nho Quế lượn lờ theo chân núi mà bao nỗi lo “thành thị” của tôi theo gió bay tít về chân chời luôn 😞 Đến HG thì phải đi Đèo Mã Pí Lèng nhé các bạn ạ đừng bỏ lỡ tiếc 1 đời đấy. Trên đường có mấy quán cafe rất xinh có thể tạt vào để ngắm cảnh và dừng lại lâu hơn.

Sau khi ngắm cảnh & chụp ảnh xong xuôi tiếp tục di chuyển về khách sạn và nghỉ đến tối rồi đi chơi tiếp ở ĐV: Chợ đêm, ăn lẩu, cafe …


Ngày 2: Dinh nhà Họ Vương, Cafe Paronama và di chuyển về TP. HG

Dinh nhà Vương phí vào tham quan là 25k/ng . Câu chuyện về căn nhà này gắn với câu chuyện về tình anh em kết nghĩa giữa Bác Hồ và Vương Chính Sùng trong những năm kháng chiến chống Pháp. Cảm nhận nho nhỏ là căn nhà này rất cổ, kiến trúc đẹp hơi giống mấy căn nhà trong phim kiếm hiệp ngày xưa tuy nhiên lại cho tôi cảm giác gì đó khá creepy … 

Cafe panorama trên đèo Mã Pí Lèng khá đẹp nhưng kiến trúc hơi vô duyên :v nói chung không ưng lắm

Trên đường về thấy cảnh nào đẹp chúng tôi sẽ dừng xe để ngắm và làm mấy con ảnh để đời. Nhưng để thật sự mà nói thì nếu cứ đẹp là dừng chắc chúng tôi không về nổi đến TP các bạn ạ, nên vui thôi đừng vui quá nhé còn phải về nhà nữa

Tối bọn tôi về HG ăn đồ nướng, cháo tẩu và sữa chua


Ngày 3: Chào HG, tôi về HN đi cày đây

Đi cafe trên Núi cấm view TP. Hà Giang ểnh ương buổi sáng. 

Trưa ăn phở chua sau đó di chuyển về HN. Vì là ngày cuối nên bọn tôi chọn sống chậm tận hưởng không khí đồi núi HG rồi đi về cho đỡ cập rập. Trên đường về rẽ vào quán cơm gà ở Phú Thọ làm 1 bữa ấm bụng mới yên tâm đi tiếp


Tổng chi phí: Khoảng 1tr4/người


Ăn gì ở Hà Giang:

Ở TP. HG:

 + Ăn sáng có bánh cuốn HG rất ngon (khoảng 20-30k/xuất) trên đường Nguyễn Trãi đoạn chân núi cấm

 + Ăn trưa Phở chua: 543 Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang ngon vcl (vô cùng luôn) vị khác với phở chua trên Ngũ Xã Hà Nội, ngọt và nhiều topping hơn (Trứng, thị quay, lạc, … ) khoảng 30k/xuất. Ngoài ra ở quán còn nhiều đồ ăn khác như là Cơm rang, phở trộn cũng rất ngon nên thử khi có cơ hội nhé

 + Đồ ăn vặt: thịt xiên nướng (10k/xiên), đồ nướng … Có 1 điểm đặc biệt ở đây là đồ ăn được chế biết hơi có chút hơi hướng đồ Tàu vì sử dụng gia vị Hạt tê. Địa chỉ ăn: số 2 dốc đường Ngọc Đường - đường lên cầu mùng 3 tháng 2

 + Ăn tráng miệng: Sữa chua (12k/hộp) bà Giang đường Trần phú khu lắp ghép - gần trường tiểu học trần phú 

Thị trấn Mèo Vạc: Ở đây rất rất là thích nhà hàng Quyết Hằng fast food (Tổ 2 thị trấn Mèo Vạc, bên trong chợ đêm & đối diện chợ Mèo Vạc). Tên là fast food thôi nhưng mà đồ ăn siêu tươi siêu ngon, đến đây nhất định phải thử món bò các loại. Thịt bò mềm thơm vcl. Bọn tôi đi 5 người gọi 1 bàn đầy đổ ăn mà hết có 600k cả đồ uống. Không phải rẻ như cho nhưng giá cả vừa phải quan trọng là đồ ăn ngon chấm 8/10 điểm -2 điểm ở quá xa TP =))


Và trên đây là chuyến đi ăn chơi quần quật của những bạn trẻ tuổi 24 - chênh vênh giữa cuộc đời bộn bề, tìm về vùng xa xôi để tìm lại sự thanh thản trong tâm hồn


Cuộc đời nhất định phải thử 1 lần đi phượt dạt nhà để biết Việt Nam mình hùng vĩ đến nhường nào. Hi vọng những trải nghiệm ít ỏi chóng vánh của chúng tôi trong chuyến đi Hà Giang 3N2Đ này có thể khiến bạn có cái nhìn khác về vùng núi Đông Bắc và biết tới nhiều điểm du lịch độc đáo vùng cao hơn.


Nguồn : Checkinvietnam

hình ảnh