Quán này thì mình ăn rất lâu và cũng rất nhiều lần rồi

Các món khiến mình cảm nắng ở đây

- Cơm nồi đá( sao mà ngon thế), ng Hàn thì họ lấy cơm xong sẽ đổ nước vào ngâm cái cháy kia và sau đó ăn cơm nước cháy:)). Còn mình thì thích nhấc cả tảng cháy lên và nhai cho nó giòn rùm rụm

- Pan chan thì khá phong phú, nhiều, hết thì gọi th( nhưng mà chưa bao h mình gọi thêm vì nó cũng nhiều lắm rồi)

- Cá nướng ngoài giòn trong mềm , đậm đà

- Thịt bò xào cũng ngon

- Thịt nướng..( các lần trc mình ăn cungc khá vừa miệng

- Và đặc biệt món tráng miệng ở đây khiến lần nào mình cũng phải gọi thêm:))( chè họ nấu kiểu gì mà thơm ngon ngọt)

Quán có Chủ người Hàn rất hiền và dễ thương

Địa chỉ như mình chụp đó ạ, Mộc Hương quán, Golden palace Mễ Trì

Cá nhân mình chấm điểm 8.5/10 chung và 10/10 cho món cơm và tráng miệng

pSS: Hôm nay ăn 2 người gọi 2 món là cá nướng và bò xào, hét tổng 420k thôi, còn cơm nồi đá free. Thì ra ra cơm thì trưa free còn tối mới tính( ko nhớ là 20k hay 40k nữa ạ)

hình ảnh