Nên du lịch Sầm Sơn vào thời gian nào?

hình ảnh

Mùa hè là thời điểm đẹp nhất để đi Sầm Sơn, chỉ cần theo dõi thời tiết để tránh mưa bão là được nha các bạn (Ảnh – ji_ji_65)

Sầm Sơn nằm trong miền khí hậu Bắc Việt Nam, thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa có mùa đông lạnh. Khí hậu chia làm hai mùa rõ rệt là mùa hè nóng, ẩm, mưa nhiều và mùa đông lạnh, ít mưa. Mùa hè từ khoảng tháng 5 đến tháng 8 là thời điểm khá nóng, rất phù hợp để đi tắm biển, tuy nhiên vì đây cũng lại là mùa mưa của miền Bắc nên các bạn cần theo dõi thời tiết trước để có thể sắp xếp kế hoạch cho phù hợp.

Đặc biệt, mùa khoảng tháng 7-8 là mùa bão của miền Bắc nên các bạn cần chú ý theo dõi thời tiết kỹ hơn hơn, tránh đi biển Sầm Sơn nếu đã có những cảnh báo về áp thấp nhiệt đới, giông lốc để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình.

Tuy nhiên, nhìn chung thì khí hậu ở Sầm Sơn tuy có sự phân chia rõ rệt theo mùa, nhưng do có tác động điều hòa của biển nên khí hậu tương đối dễ chịu, mát vào mùa hè, ít lạnh vào mùa đông, khá phù hợp cho tắm biển, thăm quan, nghỉ dưỡng

Hướng dẫn đi tới Sầm Sơn

Từ Hà Nội đi Sầm Sơn

Xe khách giường nằm

Từ Hà Nội các bạn có thể đi thẳng tới Sầm Sơn bằng các tuyến xe khách giường nằm chất lượng cao chạy từ bến xe Giáp Bát hoặc bến xe Mỹ Đình. Nếu muốn thoải mái và nhanh hơn các bạn có thể đặt dòng xe limousine đưa đón khách tại nhà luôn.

Xem thêm bài viết: Các tuyến xe khách đi Sầm Sơn (Cập nhật 7/2020)

Tàu hỏa

hình ảnh

Chuyến tàu hợp lý nhất từ Hà Nội đi Thanh Hóa là SE5, sau khi đến ga các bạn di chuyển về đến khách sạn là vừa khớp thời gian nhận phòng (Ảnh – cungphuot.info)

hình ảnh

Tàu từ Sài Gòn đi Thanh Hóa có thời gian lâu hơn, khoảng hơn 1 ngày (Ảnh – cungphuot.info)

Với các bạn thích đi tàu hỏa có thể kết hợp phương tiện này và xe buýt nội tỉnh Thanh Hóa. Từ Hà Nội có thể đi tàu Thống Nhất hoặc các chuyến tàu địa phương đi Vinh, Đà Nẵng để dừng lại ở Thanh Hóa, thời gian đi từ Hà Nội khoảng hơn 3 tiếng. Từ Sài Gòn chỉ có tàu Thống Nhất đi qua Thanh Hóa, thời gian di chuyển khoảng hơn 1 ngày.

Sau khi tới ga Thanh Hóa, nếu muốn đi nhanh và chủ động các bạn có thể thuê taxi từ ga về thẳng khách sạn mình ở, khoảng cách 18km thì giá taxi sẽ chỉ vào khoảng 200k++. Nếu không, các bạn có thể bắt tuyến xe buýt 01, tuyến này chạy từ ga Thanh Hóa và có dừng tại Sầm Sơn.

Với phương tiện cá nhân, các bạn từ Hà Nội chỉ cần đi hết đường cao tốc Hà Nội – Ninh Bình rồi từ đây đi tiếp dọc theo QL1A để tới Thanh Hóa. Khoảng cách Hà Nội – Thanh Hóa vào khoảng 150km, Thanh Hóa Sầm Sơn khoảng gần 20km nữa. Tổng thời gian di chuyển chắc chỉ mất khoảng 4 tiếng là nhiều.

Đi lại ở Sầm Sơn

Xe đạp đôi ở Sầm Sơn

hình ảnh

Có thể thuê xe đạp để dạo phố, ngắm biển với giá khá hợp lý (Ảnh – Trà My)

Với những nhóm bạn hoặc cặp đôi yêu thích vận động, xe đạp đôi là một lựa chọn rất phù hợp. Với giá thuê chỉ khoảng 50k/1h, các bạn có thể cùng nhau hợp sức để đạp xe quanh Sầm Sơn hoặc chạy dọc biển ngắm bình minh/hoàng hôn.

Xe điện ở Sầm Sơn

hình ảnh

Xe điện là phương tiện đi lại cơ động, giá rẻ và khá thuận lợi với nhóm từ 4-6 người (Ảnh – Oanh Nguyễn)

Với ưu thế không thải khói độc hại, không gây tiếng ồn và ô nhiễm môi trường nên thời gian gần đây, nhiều địa phương đã cho phép xe điện hoạt động như một loại hình chuyên chở du khách xung quanh các địa điểm du lịch trong đó có Sầm Sơn. Thường mỗi xe điện sẽ chở được 6 người lớn và 2 trẻ em, các bạn có thể bắt xe điện để di chuyển từ khách sạn ra biển, tới các địa điểm du lịch, hay làm một chuyến chạy dọc ngắm biển đều được. Giá cả xe điện đã được niêm yết và quy định.

Xích lô ở Sầm Sơn

Nếu không muốn toát mồ hôi vì đạp xe nhưng lại vẫn muốn có những giây phút thật chậm để ngắm Sầm Sơn mỗi buổi chiều về, các bạn có thể chọn xích lô để làm phương tiện di chuyển. Về cơ bản, giá dịch vụ xích lô cũng ngang ngửa với taxi và xe điện, nhưng đổi lại các bạn có thể ngắm cảnh và chụp ảnh một cách thoải mái hơn nhiều.

Lưu trú ở Sầm Sơn

hình ảnh

Các bạn có thể tìm được rất nhiều khách sạn sát biển, dọc tuyến đường Hồ Xuân Hương. Tất nhiên với giá không hề dễ chịu nha (Ảnh – xx.lf.tom_zonson)

Là một địa điểm du lịch khá nổi tiếng, hiện ở Sầm Sơn có khoảng hơn 300 khách sạn nhà nghỉ để du khách có thể lưu trú mỗi khi tới đây. Số lượng có vẻ nhiều nhưng thực tế, mỗi khi bước vào mùa du lịch, lượng du khách đổ về Sầm Sơn trong những dịp cao điểm (khai mạc lễ hội biển hàng năm 30-4) đều vượt xa con số mà hệ thống lưu trú có thể đáp ứng. Chính bởi vậy, giá phòng khách sạn ở Sầm Sơn cơ bản khá cao, nhất là vào mỗi dịp cuối tuần.

Các bạn nếu có kế hoạch đi du lịch Sầm Sơn trong mùa du lịch thì nên đặt phòng trước một thời gian để tránh trường hợp hết phòng. Có thể lựa chọn các khách sạn nhà nghỉ ở xa biển một chút, những khách sạn ở gần biển giá luôn cao và thường sẽ hết phòng nhanh hơn.

Chơi gì khi du lịch Sầm Sơn

Bãi biển  Sầm Sơn

hình ảnh

Bãi biển Sầm Sơn trong những dịp vắng vẻ, thường trong mùa du lịch hiếm có lúc nào vắng như này lắm nhé (Ảnh – thaistuan)

Trải dài khoảng gần 4km, nằm trên đường Hồ Xuân Hương từ sát khu vực Đền Độc Cước cho đến ranh giới với FLC. Bãi biển Sầm Sơn chia làm 04 bãi là A, B, C và D. Các bãi A, B thường đông khách vì sóng nhỏ, cát bằng phẳng và được khai thác từ trước đó. Các bãi này nằm tại khu vực trung tâm, gần các khách sạn lớn và có phần nhộn nhịp hơn bãi C, D. Bãi C và D là những bãi mới đưa vào khai thác nên chi phí có phần hợp lý hơn và ít đông đúc hơn các bãi trên.

Bãi biển Vinh Sơn

hình ảnh

Bãi tắm Vinh Sơn không ồn ào và đông đúc như các bãi chính của Sầm Sơn, ở đây cũng chỉ có một vài nhà hàng để phục vụ các bạn (Ảnh – Thái Hoàng Nguyễn Ngọc)

Vinh Sơn trái ngược hẳn với sự ông đúc, chen chúc, ngột ngạt của các bãi tắm của Sầm Sơn. Ở đó, bờ cát dài, cong cong theo triền núi, thoai thoải. Ra ra tít ngoài xa nước vẫn chỉ sâm sấp đến đùi hoặc bụng người lớn. Trên bờ biển là rặng cây xanh thẫm, sát triền núi. Đứng từ ngoài biển nhìn lên bờ sẽ thấy một dải xanh thẫm chạy vòng quanh như hình cánh cung ôm lấy bờ biển. Vinh Sơn giống như một cái Vịnh nhỏ, cho nên biển không hề có sóng lớn. Nước lúc nào cũng lững lờ như trong Vịnh Hạ Long vậy. Bên trái bãi tắm có mỏm núi nhỏ nhô ra, vài chiếc thuyền cá neo lại. Nếu có thời gian đi lên núi, sẽ gặp một ngôi nhà trước đây từng là nghỉ của người Pháp nay bị bỏ hoang. Nếu không lên núi, các bạn cứ đi dọc bờ biển cũng thích rồi.

Ở Vinh Sơn có vài nhà hàng được làm dạng nhà sàn bằng tre ngay bên bờ biển. Các nhà hàng này sẽ phục vụ đồ ăn và đồ uống cho khách tắm biển ở đây và cung cấp dịch vụ tắm tráng nước ngọt cho khách.

Núi Trường Lệ

hình ảnh

Tp Sầm Sơn nhìn từ núi Trường Lệ (Ảnh – Tú Bùi Khắc)

Cái tên Núi Trường Lệ gắn liền với câu truyện thần thoại. Truyện kể rằng: Tại ngọn núi này xưa kia có một người phụ nữ đã qua đời sau khi sinh con, cậu bé có khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, lớn nhanh như thổi, sức khỏe phi thường. Thương mẹ, chú bé nhặt đất đá đắp lên thi hài mẹ để nấm mồ lớn dần thành Núi Trường Lệ. Cậu bé đó trưởng thành trở thành một tràng trai khổng lồ, dũng cảm cùng nhân dân làng chài đánh tan loài quỷ biển, về sau trở thành thần Độc Cước, được nhân dân tôn kính và xây dựng đền thờ để tỏ lòng biết ơn.

Hòn Trống Mái

hình ảnh

Hòn Trống Mái gắn với truyền thuyết về đôi vợ chồng thủy chung (Ảnh – Tùng Lâm Nguyễn)

Hòn Trống Mái là tên gọi của hai hòn đá nổi chênh vênh trên đỉnh dãy núi Trường Lệ tựa hình dáng một đôi chim đá khổng lồ đang chụm đầu, nghiêng mỏ mà sóng xô dưới kia, thông reo trên này tạo nên nhưng âm thanh cho du khách du ngoạn cảm giác đó là tiếng thủ thỉ trò chuyện tâm tình của cặp chim Trống Mái. Điều kỳ diệu là cái thế chênh vênh ấy lại vững bền cùng tuế nguyệt, bất chấp dòng chảy của thời gian, trải qua bao độ phong sương mưa nắng vẫn sừng sững, lồng lộng giữa trời xanh.

Huyền thoại Trống Mái là cả một thiên tình sử bi thương được truyền từ đời này qua đời khác. Huyền thoại kể lại rằng: Đó là năm nước biển dâng lên cao nhấn chìm cả vùng đất ven biển này vào tàn lụi, chết chóc. Có hai vợ chồng nhà nghèo đã may mắn thoát chết nhờ bám vào cây gạo cao trên núi. Ngày qua ngày, tuy nước biển đã rút nhưng xung quanh chỉ là những vũng đầm lầy chua mặn, một ngọn rau cũng không còn. Đôi vợ chồng chẳng có gì có thể ăn được, chẳng lẽ ở đây cùng nhau chờ chết sao? Thời gian cứ trôi ngày này qua ngày khác. Một hôm, người chồng thấy con chim diều hâu lượn vòng trên núi đoán chắc có gì đấy trên núi có thể ăn được. Anh gắng gượng leo lên mong tìm thấy chút gì ăn được để vợ chồng cầm cự qua cơn đói. Người vợ ở lại ngóng đợi mãi không thấy chồng quay về, linh tính mách bảo chuyện chẳng lành, chị đã lê bước lần theo dấu chân đi tìm chồng. Đến chân núi ngửa cổ lên chị thấy một đàn quạ đen đang chao lên, lượn xuống, vừa đập cánh vừa kêu “quạ! quạ!” chị đau đớn rã rời khi nghĩ tới kết cục tang thương của chồng. Người đàn bà bất hạnh dốc hết sức tàn, cố bấu víu vào đá vào cỏ để bò lên đỉnh núi mong được gặp chồng mình lần cuối. Linh cảm của người vợ hiền không sai, khi bò lên đỉnh núi chị thấy chồng mình đã chết tự lúc nào. Thương xót vô hạn, không nói được lời nào người vợ gục xuống bên xác chồng trút hơi thở cuối cùng.

Sự gắn bó thủy chung và kết cục đau thương của đôi vợ chồng nghèo đã cảm động tới thần tiên. Họ được hóa phép cho đôi vợ chồng thành đôi chim để được ngày ngày quấn quýt bên nhau mãi không xa rời. Đến kỳ hạn đôi vợ chồng chim ấy phải theo bầy tiên bay về trời. Do gắn bó tha thiết với xóm làng, từ trên cao nhìn ngắm làng mạc núi non biển cả, đôi chim không nỡ rời xa mặt đất nên xin bầy tiên cho họ được ở lại. Bầy tiên chiều theo mong ước của đôi vợ chồng. Nghĩ đến cảnh được vui sống bên nhau trên mảnh đất quê hương họ vô cùng vui sướng. Nhưng để được ở lại họ đã phải đánh đổi: Bỗng một cảm giác lạ lùng ập đến, đầu tiên là đôi cánh, rồi đôi chân phút chốc bỗng trở nên nặng nề, cứng nhắc. Đôi vợ chồng chim ấy đã hóa đá. Họ phải hóa kiếp lần thứ hai và lần này họ đã được hoá đá thành hòn Trống – Mái, trường tồn vĩnh hằng với thời gian.

Đền Độc Cước

hình ảnh

Đền Độc Cước (Ảnh – Bach Luong)

Đền Độc Cước là đền thờ vị thần mang cùng tên, một vị thần trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Đền Độc Cước nằm trên đỉnh núi mang tên hòn Cổ Giải thuộc dãy núi Trường Lệ ở Sầm Sơn, ngay cạnh bãi biển Sầm Sơn. Đền mang tên Độc Cước (nghĩa là một chân), gắn liền với sự tích chàng trai khổng lồ đã tự xé đôi thân mình để vừa đánh giặc quỷ biển ngoài khơi và đánh giặc trong đất liền cứu dân làng.

Đền được xây dựng vào thời nhà Trần, sang đến thời nhà Lê được được trùng tu lại nhiều lần. Đường lên đền là 40 bậc bằng đá. Tượng thần Độc Cước bằng gỗ chỉ có một tay, một chân. Phía sau đền có Môn Lâu dựng năm 1863 bằng gỗ.

Đền Cô Tiên

hình ảnh

Bên trong Đền Cô Tiên (Ảnh – Hoang Trung)

Ngôi đền Cô Tiên nằm trên đỉnh hòn Đầu Voi cuối dãy Trường Lệ về phía Tây Nam. Hòn đầu voi là hòn thứ năm trong hệ thống phân loại dân gian. Nó có tên chữ là “Tượng Đầu Sơn” cũng có nghĩa núi Đầu Voi, vì dãy núi Trường Lệ đang chạy dài đến chỗ này chợt nhô ra một hòn hình dáng như đầu con voi đang cúi mình uống nước.

Đền Cô Tiên được xây dựng vào thời Lý theo kiểu kiến trúc cổ, gồm 3 lớp: Tiền Đường, Trung Đường và Hậu Cung. Kiểu kiến trúc hình chữ Đinh (hay kiến trúc chuôi vồ). Trải qua bao độ mưa nắng, gió bão và sự tàn phá của chiến tranh ngôi đền đã bị hư hỏng nặng. Ngôi đền hiện nay đã được Sầm Sơn trùng tu lại nhưng vẫn giữ những nét cổ kính xưa của đền.

Truyền thuyết kể lại rằng: Ngôi đền này thờ một người con gái làm nghề thuốc cứu nhân độ thế. Cô gái vì không nghe lời cha lấy một kẻ nhà giàu nên bị cha đuổi ra khỏi nhà. Sau đó cô đem lòng yêu và lấy một chàng trai nghèo hiền lành, tốt bụng tên là Côi. Cuộc sống đang êm ả trôi đi trong hạnh phúc thì nàng bị bệnh hủi (bệnh phong). Hai vợ chồng đã đi khắp nơi chữa bệnh nhưng không khỏi. Bỗng một hôm có một bà lão xuất hiện đã chạy chữa cho nàng. Bà lên núi hái lá nam về hòa cùng với nước được lấy từ Vụng tiên. Cô gái khỏi bệnh. Bà cụ ra đi để lại cho cô gái một giỏ mây đựng đầy lá thuốc và một tay nải che mưa, nắng.

Một lần 2 vợ chồng đi chữa bệnh về khuya gặp trời mưa to, nhớ lời bà cụ dặn lấy tay nải ra che mưa và thiếp đi lúc nào không biết. Sáng mai khi tỉnh dậy 2 vợ chồng thấy mình đang nằm trong một ngôi nhà 3 gian khang trang sạch sẽ. Từ đó họ ở lại ngôi nhà và hằng ngày đi hái thuốc lá nam trên núi về chữa bệnh cho mọi người trong vùng. Một buổi sáng đẹp trời 2 vợ chồng ăn mặc rất đẹp dắt tay nhau đi lên đỉnh núi và thấy không quay trở về. Dân làng đồn rằng nàng chính là tiên nữ giáng trần. Ngôi nhà của vợ chồng được nhân dân trong vùng hương khói thờ phụng quanh năm.

Nhà thờ Sầm Sơn

hình ảnh

Nhà thờ giáo xứ Sầm Sơn (Ảnh – Nam Tran)

Một điều ít biết của các du khách khi đến Sầm Sơn là nơi đây có một cộng đồng giáo dân hết sức đông đảo, có nhiều nhà thờ với kiến trúc độc đáo được xây dựng lâu năm. Trong đó nhà thờ gần nhất bạn có thể thăm quan là nhà thờ Giáo xứ Sầm Sơn.

Để đến được nhà thờ, bạnh có thể đi xe điện đến chợ hải sản khô tại Bãi D của Sầm Sơn, nhà thờ sẽ năm ngay tại ngã tư giao với đường Nguyễn Du. Nhà thờ được xây dựng từ năm 1922 với kiến trúc mái vòm Pháp đặc trưng. Nơi đây có nhà nguyện mở cửa từ sáng sớm cho đến chiều tối. Ngoài ra nhà thờ còn có khoảng sân rộng để bạn thưởng ngoạn xung quanh. Nếu có dịp đi qua chợ hải sản khô Bãi D, bạn nhớ ghé qua nhà thờ giáo xứ Sầm Sơn để tham quan cũng như hiểu hơn về cuộc sống của giáo dân ở đây nhé. 

nguồn st