Say nắng vì đường siêu xa, say nắng vì rất ưng bụng
Chất lượng : 8.0/10
Chất lượng: 8.0/10
- Cinnamon Roll : Mình phải nhắc đến em này đầu tiên vì thực sự nó là món Signature của quán. Ai thích hương quế thì chắc chắn đừng bỏ lỡ em í. Thớ bánh mềm ẩm đẫm quế, xốp tan trong miệng và đặc biệt là lớp glazed chua nhẹ, không quá ngọt. Ăn lúc nóng ấm cùng cà phê đắng đắng đúng là cực phẩm
- Soboro Cream : Bánh có loại ko có dâu tây, ko nhân kem, và chỉ có kem nhưng mình nghĩ nên ăn loại có dâu vì dâu ở đây là dâu Hàn xịn, thơm ngọt chứ ko chua hắc như dâu Trung Quốc. Vỏ bánh giòn và xốp tan bên trong, lớp kem whipping được giữ lạnh và ko hề ngọt. Cực phẩm thứ 2!
- Bánh croissant, các loại pastry ngàn lớp : Cực phẩm thứ 3 là đây vì bánh rất rỗng, thớ bánh mỏng, không hề đặc bứ. Cắn 1 miếng giòn tan và ngập hương bơ.
- Creamcheese scone : Đặc trưng của bánh scone là hơi khô và bứ, phù hợp dùng với các loại trà. Mình ko hợp em này lắm nhưng lớp cheese yummy.
- Bingsu : Ở đây chỉ có Bingsu đậu đỏ thui nhưng vì mình quá thích dâu nên đã order chị staff làm cho mình bingsu dâu. Quả order hơi cồng kềnh nhưng rất xứng đáng vì topping dâu tây ngập từ trong ra ngoài, chất của đá bào cũng mềm mịn và thơm mùi sữa ( nhưng ko bằng đc brobingsu hic )
- Một số loại bánh mình sẽ thử ( best-seller ): Các loại macaroons, cheesecake nướng, bánh kem xoài và dâu, bánh mì bơ tỏi, bánh đậu đỏ nhân kem.
Chất lượng: 9.0/10
Chất lượng : 10/10
Mình luôn đến đây sớm để được thưởng thức bánh mới ra lò, nên chưa baog mình thấy thất vọng vì chất lượng bánh ở đây
Chúc các bác có trải nghiệm tốt tại đây nha!!
Nguồn: Ăn sập Hà Nội