Chuyến picnic nhân dịp trời đẹp của em quyết định trong nháy mắt rồi không hiểu kiểu gì 8 đứa đi chơi mà order đúng dẻ sườn để nướng, còn lại toàn rau củ đi siêu thị mua mang đi.

Bài này em xin phép review 2 điều: chất lượng đồ ăn và kinh nghiệm ăn uống khi đi picnic.


-Về thịt: đứa bạn em được bên bán hàng tư vấn bên họ (Icook) có dẻ sườn ngon từ Sumo với Gogi, chỉ cần ăn 1 loại này cả tối cũng đc nên nó quất 1 lúc 3kg chỉ toàn dẻ sườn. Ban đầu em đã thấy nghi vì ngon cỡ nào mà ăn một loại thịt thì bố ai chịu được?? Nảy số ngay mình bị lừa mua hàng cận date. Chỗ homestay thì tận Ba Vì nên cắn răng chịu đựng, về Hà Nội tính tiếp.

hình ảnh

- Hình thức: Túi hút chân không nhìn đầy đặn, miếng thịt nhìn có vẻ thâm thâm lúc trong túi mà lúc ra đông thì nhìn đỏ rồi cũng vân mỡ các kiểu khá đẹp.


Ngoài thịt thì có gần chục túi sốt chấm với ướp to tổ bố ko hiểu đâu ra đi kèm. Gói nào cũng in logo Sumobbq.


- Test thịt: áp dụng kiến thức từ fb, em cũng ngửi mùi thịt, cả dí tay lên xem có phải thịt lợn giả ko thì đúng thật!!! Đây là thịt bò :)))). 


Mùi sốt ướp kiểu nhiều đường nên em ướp nửa số thịt, còn lại nướng chay. Sốt chấm thì kiểu có gừng?? Em không thích gừng nên thấy kỳ quặc vãi :)))


- Nếm thử: Lúc đầu em ăn thịt ko ướp lẫn ko chấm thì thấy cùng có tí ngọt. Sau 2s chần chừ thì chấm thử phát thấy nước chấm có gừng mà ăn hợp lý phết. Thịt ướp chấm sốt gừng kia làm em quên luôn mình cần giữ mồm giữ dáng :))

hình ảnh

Túm lại, về phần thịt thì em chưa được ăn Sumo nhưng chắc chắn nó giống gogi :)))


Sau buổi tối phè phỡn thì còn khoảng một bát thịt ướp sốt chờ nướng. Nhưng vì mải chơi với ý nghĩ “chơi xong r dọn cũng ko muộn”, bọn em để luôn bát đồ ăn ngoài trời đến sáng. Tỉnh dậy thì hỏng hết rồi :(((


>> Xương máu: ham chơi nhưng đồ ăn ngon vẫn phải ưu tiên hàng đầu :)))

hình ảnh

 


Tổng kết tiền thịt vs sốt các thứ khoảng 1tr4, khá rẻ cho thịt ngon và 8 miệng ăn như thuồng luồng của team em :)))

Kính hội