Trong này có ai bị nghiện bún riêu như em không ạ hình ảnh:'( em thì đi đâu ăn gì lúc nào cũng nghĩ đến bún riêu đầu tiên, tuần nào em cũng đi ăn mà không thấy chán luôn ạ hình ảnhT.T Và sau bao năm tháng mòn đít đi ăn bún riêu thì dưới đây là top 3 quán bún riêu mà em thấy chim ưng nhất ạ:


1. Bún riêu giải phóng < đ/c: ngõ 208 giải phóng > ngõ nằm ở phía tay trái của ngân hàng Agribank cô bán hàng ngồi hơn chéo hàng nước 1 tí, thỉnh thoảng lại có quán dọn ra bán ở đầu ngõ thì mọi người cận thẩn không nhầm nhé ! Giá bát trong ảnh em ăn là 25k gồm có đậu, bò, giò ( giò này cô tự làm ăn cực ngon luôn cả nhà ạ )Nước dùng đậm đà chua vừa đủ và cực ngọt luôn 👏 Điểm trừ là chỗ ngồi hơi nhỏ và nóng nhé cả nhà


2. Bún riêu Bách Khoa ( đ/c: ngõ nằm bên cạnh nhà ăn A1-5 Bách khoa ) mọi người đi thẳng vào thấy có cái biển ghi bún riêu, bún cá , bún đậu thì chính là nó. Cẩn thận không nhầm với mấy quán bún đậu vs bún chả đầu ngõ nha mọi người. Giá : 15-25k 1 bát. Quán này buổi trưa khá đông anh chị nào SV bách khoa chắc cũng biết ạ. Toping ở đây ko phong phú lắm đâu ạ. Một bát gồm có bò và đậu thôi nhưng nước dùng ở đây thì đỉnh thực sự luôn ý cả nhà 😍 ngon ngọt và chua nhẹ nhàng thanh thanh ngon cực kỳ luôn mức giá lại quá là rẻ nên là mọi người cứ thử đi chờ chi


3. Bún riêu sườn sụn bà điếc < em cũng không nhớ rõ địa chỉ mọi người GG tên hộ em nha hihi > Mức giá: 20-30k. Điểm cộng là sườn sụn ngon giá hạt rẻ, điểm trừ là nước dùng có lúc hơi nhạt và ko rõ vị chua lắm ( có thể tại e thích ăn chua ) có 2 quán ở cạnh nhau 1 quán của cô lộc và 1 quán của bà điếc thì theo em quán của bà Điếc ngon và đậm đà hơn nhiều nhé m

Trong hình ảnh có thể có: món ăn