Bữa nay quyết tâm làm cái gì đó cho nó có tâm xíu.

Mình bị rụng tóc và bị dị ứng với nước không sạch, thậm chí đi ngoài đường nước bắn lên chân có xíu thôi mà cũng bị nổi mẩn nữa. Nước nhà mình ở thành phố nên trong nước nhiều mùi Clo lắm. Tình cờ lướt Fb mình thấy có quảng cáo, rồi mua về xài thử, tưởng không ok mà ok không tưởng.

Mình đang xài Vitamin lọc nước của Daily Aqua, gắn vô vòi sen mà nước nó thơm lắm, bị nghiện mùi lavender luôn á. Clo lọc hết á, vì thường thì mình bỏ hương vào nước thì nó trọn 2 mùi clo và hương đó vô, ngừi mùi kinh khủng khiếp. Còn đây thì không nhe, lavender nồng nàn, thích cực. Thêm cái nữa là có sữa với vitamin, nên vừa được chăm da, chăm tóc vừa thư giãn nữa. 

Một cái thì xài được khoảng 2 tháng á, do nhà mình nước không sạch cho lắm nên nó phải lọc nhiều á. Còn nhà mẹ mình thì được tới 3 tháng lận. Một cái là 550.000đ, gắn vô dưới vòi là xong, chả cần làm gì, tha hồ lười hì hì

Khuyên các mẹ nên dùng, da mình mẫn cảm mà xài nó đỡ lắm luôn.

hình ảnh