BUFFET AEON tại Aeon Mall Hà Đông


Dạo này thấy mọi người review Buffet Aeon khá nhiều, nhưng mỗi người review 1 kiểu. Cùng đi ăn buffet Aeon ở Aeon Mall Long Biên nhưng người thì ăn giá 140k/người, người thì ăn 99k/người lại còn đi 4 tính tiền 3. Rồi ai cũng bảo chắc Aeon Mall Hà Đông cũng có, nhưng mọi người toàn đi ăn ở Aeon Long Biên rồi về bảo là có chứ chưa thực sự xuống Hà Đông.

hình ảnh


hình ảnh


hình ảnh


Thế là hôm qua mình xách xe xuống Aeon Mall Hà Đông để kiểm chứng. Giá buffet là 99k/người, mọi người có thể xem ảnh mình chụp để biết chi tiết nội dung. Mục đích đến Aeon của mình là để ăn buffet 99k này nhưng lúc mình đến là 7h tối mà mọi người đã xếp vòng trong vòng ngoài, chặt như nêm. Ăn buffet này bạn chỉ được ăn và xếp hàng trong một khu quy định thôi. Bình thường khu ăn uống ở tầng 1 của Aeon đã bé rồi, mà cái khu buffet này còn bé hơn. Lượng người xếp hàng siêu nhiều, chưa kể người ngồi ăn bên trong, nên thôi mình không ăn luôn, dù rất thích suất buffet này, vì mình mê sushi.


Không ăn được buffet nên mình lượn một vòng ở tầng 1 xem có gì ăn không. Phải công nhận các suất cơm ở đây được trình bày ngon mắt dã man. Mình có chụp lại vài suất cơm mình thích, ai ăn rồi thì review cho mình nhé, vì mình chưa kịp thử.

Mình mới ăn mỳ hoành thánh xá xíu và cuốn tôm thịt thôi. Hoành thánh nhiều nhân nhưng phần bột cứ rời rạc, hơi không liên quan lắm, xá xíu ăn như thịt thăn luộc, không đọng lại được dư vị gì mấy. Nước mỳ hơi đậm, mỳ không bở không nát. Nói chung là mình thấy suất mỳ này không ngon và chẳng hợp miệng mình tí nào. 1 suất giá 35k. Cuốn tôm thịt thì ổn áp, nước chấm cũng vừa vặn. 1 suất 3 cái giá 20k.

Set sushi mình ăn là 79k. Sushi ở Aeon thì luôn the best với mình, tươi, ngon và thơm phưng phức, lần nào ăn cũng chỉ ước có nhiều tiền để được ăn nhiều hơn nữa thôi.