Lâu lắm rồi em mới ăn một quán bánh xèo ngon như vậy ở Hà Nội 

Bánh xèo,nem lụi 89 Nguyễn Khuyến,Văn Miếu,HN

hình ảnh

Sau khi ăn hầu hết mấy quán bánh xèo trên Đội Cấn,Tôn Đức Thắng,... thì ở đây làm mình ưng và hay ghé qua nhất vì ngon,chỗ ngồi thoáng và sạch sẽ hơn mấy chỗ còn lại (thực sự ăn ở vài hàng ở ĐC bẩn thực sự!!!)


Bánh xèo vỏ giòn vàng rụm,nhân đầy đặn, nước chấm chua ngọt vừa ăn-10k/c


Nem lụi to,mềm ăn không ngấy.Qtrong là nc chấm nem lụi ở đây ngon hơn mấy hàng mình ăn trên Đội Cấn,đúng chất nước chấm nem lụi sệt sệt hơi ngậy- 5k/c


Ăn kèm sẽ có 1 đĩa rau sống + 1 ít đa nem + 1 đĩa dưa chuột,xoài,khế chua ăn kèm


Chú chủ ở đây lớn tuổi là người miền trong có thể vì thế nên đồ ăn đúng điệu miền trong hơn.Nhân viên ở đây đôi khi hơi chậm một chút,mặc dù có vài lần quán khá vắng nhưng làm lâu.Quán có 2 cửa hàng cạnh nhau,ngồi chỗ bên trái,trc cửa là nướng nem sẽ đỡ bí và rộng rãi thoáng mát hơn hơn chỗ bên kia là để chiên bánh