Hôm nay em ngoi lên để review cho mọi người món hot hit gần đây 😆
Nhìn trên ảnh thì to dã man mà order về bánh nào cũng trông bé bé xinh xinh.
1. Nàng thơ đầu tiên dc order ở Alley. Bánh ở đây dc cái nhiều phô mai. Hình thù cũng ko tròn ủng đại trà. Tạo cảm giác to hơn. Nhìn ngoại hình thì ko dc hấp dẫn nhưng ăn thì tấm tắc khen ngon mãi. Điểm trừ duy nhất là bánh nên ăn nóng. Ăn lạnh k ngon vì phần creamchees nó đông lại ăn ngấy lắm
2. Nàng thơ thứ hai thì em order qua hannakitchen. Bánh ở đây thì ngoại hình thuộc tầm hot girl rồi. Nhỏ hơn nàng kia một chút nhưng đẹp, hấp dẫn và thơm. Bánh ở đây cực hợp với ai thích sự đậm đà, mạnh vị. Điểm cộng là để lạnh hay quay nóng đều ngon vì cheese giống kiểu phô mai con bò cười nên khi bị đông lại ăn vẫn ổn
3. Còn món t3 là sữa chua cheese bà Hằng. Mới đầu nhìn qua lớp váng vàng vàng ở trên cứ nghĩ là bơ đun chảy ra cơ. Đến lúc ăn vào đỉnh nhất chính là phần vàng vàng đó. Nó ko hề có 1 xíu vị nào liên quan đến bơ luôn. Nó là combo vị váng sữa và caramel ý. Sữa chua thì hơi ngọt 1 xịu chắc do mình mua túi mới chưa kịp chua cho lắm. Điểm trừ duy nhất giá hơi chát, và ko có chỗ ngồi ăn 😭
☄️Giá cả:
1. 69k bánh 14cm
🔫Địa chỉ: