[ Bánh đa trộn topping ngập mồm ]


Không biết trong đây có ai đam mê các món trộn như e không, chứ e là e cuồng luôn ấy, đặc biệt là bánh đa trộn. Lúc trước còn đi học thì e chỉ hay ăn mấy quán quanh khu Đống Đa ( vì lười đi xa ) mà từ lúc e biết đến quán của cô e như thấy chân ái của đời mình vậy


Một bát bánh đa như hình có bánh đa, chả cá, chả viên, giò tai, thịt bò, giá, rau muống chẻ sợi, hành phi và lạc rắc thêm nữa ( nh e k thích ăn lạc nên trong bát k thấy lạc đâu ạ :)) ). Được cái là các bạn e cũng đam mê món này nên e cũng hay đưa bạn e qua đây ăn. Tâm lý đứa nào cũng vậy, lúc cô bê ra nghĩ ít. Thế quái nào vừa ăn vừa gật đầu tấm tắc khen còn thêm câu " sao ăn mãi không hết :((". Có nhiều hôm ăn hết bánh đa rồi mà vẫn còn đầy chả luôn cơ. Riêu cua thì mềm, ăn không bị sạn mà kiểu tan trong miệng luôn ấy.  


Chỗ này chỉ là 1 gánh rong thôi ạ, gánh của cô ở ngay cổng cung thiếu nhi, ngồi mùa này thì hơi nóng xíu. Mn nếu có dịp đi qua cung có thể ghé vào thử nha, biết đâu lại thành khách ruột như e :)) 


Địa chỉ: Cổng cung thiếu nhi Hà Nội

Giá cho 1 bát full là 35k ạ.

Nguồn: sưu tầm

hình ảnh