Quán xinh lắm, kiểu phong cách hoài cổ hội an á.

Chạy ngang thấy để bảng bánh canh bột gạo 37k 1 tô nên mình ngừng lại thử. Mình thì rất thích ăn bánh canh nên mình hay gọi bánh canh là “con đĩa trơn tuột”. Bạn trai mình thì nói mình là “con điên tham ăn”, thấy gì cũng đòi tấp vào ăn 😔

Ngon, nước sền sệt, giò gân guốc, da sừn sực, chả bình thường, bánh canh dai, nhạc du dương, phục vụ đẹp trai, quạt chỉa vào người nên mát.

Tô bự đùng đấy, các bạn nào độc thân đừng nên đi vì ăn không hết bỏ mứa là mang tội lắm. Chỗ này theo mình thì chỉ dành cho các bạn có bồ thôi, vì ông nội bồ sẽ ăn phần bỏ mứa cho mình, khi đó mình sẽ trở thành người con gái nhu mì thuỳ mị nết na yếu đuối đáng yêu ngay 😏


hình ảnh


hình ảnh


hình ảnh


hình ảnh