chào các bạn bài viết của mình mắc lỗi gì đó nên ad xóa mất rồi. mình là Vinh mình sinh ra và lớn lên trên mảnh đất miền trung nên mình hiểu rất rõ đồng bào miền trung về mùa lũ khốn khổ như thế nào. bởi vậy mình đi làm lương cũng không đáng là bao nhưng mình vẫn dành dụm 1 ít để lúc nào ra miền trung công tác là mình tạng các em ,các cụ ở đây 1 ít quà nhỏ. nhưng do cuộc sống của mình cũng chỉ bình thường mà người cần giúp thì rất nhiều nên mình cũng kêu gọi mọi người thêm. hiện giờ mình cần quyên góp quần áo, giày dép, chăn mền cũ của người lớn trẻ em, người già để đi miền trung từ thiện vào mùa lũ và dịp giáp tết này.mình chủ yếu đi ở hà tình vì ở đây cồn rất nghèo. vì vậy mình rất mong các anh chị và các bạn có đồ cũ không dùng nữa thì tặng cho mình nhé.


những đồ các bạn không dùng nữa nhưng lại rất có ý nghĩa với người khác các bạn ạ. các bạn có lòng hảo tâm và muốn giúp đỡ thì liên lạc với mình nhé. Vinh 01678182823.


mình cũng quyên góp các nhu yeus phẩm như gạo, mì tôm, dầu gội, sữa tắm...