Xin chào các anh chị. Mình được một mẹ trên diễn đàn chỉ vô đây, rất mong anh chị em giúp đỡ


Mình chỉ biết viết vô đây kêu gọi mọi người xin mọi người hãy giúp đỡ chị ấy hay chỉ làm ntn để mình có thể liên hệ với các nhà hảo tâm nhé.


Mình không biết phải nói như thế nào. Hôm qua ngà 14/8/2011 cũng là ngày lê vu lan. Mọi người đều đi chùa mong gia đình Mình được bình an vô sự.


Ngày hôm qua cũng chính mắt mình thấy, cảm nhận và thương biết bao nhiêu nhưng với sức của mình thì có hạn. Ngày hôm qua chị người làm của mình đang ăn cơm tự dưng bị gục ngã, gia đình mình cũng đã điện thoại cấp cứu tới bệnh viện thì mình được bác sỹ cho hay là chị bị xuất huyết não, nếu mổ thì phải mất 80 triệu, còn hiện tại bây giờ chị đang hôm mê nằm phòng cấp cứu. Cả buổi chiều hôm qua mình ở với chị ấy mà bây giờ chị ấy vẫn đang nằm phòng hồi sức mà cứ kêu đau đầu.


Hiện nay mình cũng đã điện thoại người nhà chị đang vô trong này 4h sáng mai gia đình chị sẽ vô trong này. Nhưng hoàn cảnh của chị hiện nay rất là khó khăn. Chị đi làm nuôi 4 đứa con ăn học, đứa lớn nhất 13 tuổi còn nhỏ nhất hiện nay 2 tuổi. Chồng chị thì sức yếu nên chị là lao động chính trong gia đình. Chị mới đi làm được 3 tháng nay mà giờ nằm viện con cái thì chuẩn bị vào năm học mới.


Thay mặt chi tôi kêu gọi anh/chị/em, cộng đồng giúp đỡ chị vượt qua khó khăn này.


Gia đình tôi cũng đã cố gắng giúp được gì tôi cũng sẽ giúp.


Hiện nay chị đang nằm trong bệnh viện 115.


Số điện thoại của chị thì cháu chị đang cầm. Các anh/chị/em có thể liên hệ: 01243023287 “cháu chị tên Hải” hiện đang giữ máy và chăm sóc chị. chị tên Hoàng Thị Xuân, Người Quỳ Hợp, 44 tuổi.


Mình là Vũ Thị Gái điện thoại: 0909498149 email: @Yahoo.com">hien_mai842000@Yahoo.com


Một lần nữa xin cảm ơn các anh chị đã đọc.