Rước đèn ông sao, sao năm cánh tươi màu


Cánh đây rất dài,cánh cao quá đầu


Em cầm đèn sao em hát vang vang


Đèn sao tươi màu của đêm Rằm liên hoan..


Hình ảnh những đưa trẻ tươi cười, nhảy nhót, bên mâm cỗ, dưới ánh trăng, bên cạnh nụ cười trìu mến của cha mẹ thật đáng yêu...Nhưng chợt chạnh lòng, nghĩ đến các em bé đang điều trị ở BV Ung Bướu K2 khoa Nhi .Trung Thu đến niềm mơ ước của các con là không còn bệnh đau để có thể chạy nhảy, kết thúc trị liệu và về với cha mẹ.


Nối tiếp thành công của chương trình Trung Thu năm ngoái, TTNA đã tổ chức tại bệnh viện K2 nơi các thiên thần nhỏ bé yêu thương đang gồng mình chống chọi với bệnh tật. Thay mặt chị Cá Rô trưởng nhóm TTNA, xin phép Mod và đáp lại sự mong mỏi của các bạn, các bố, mẹ nhân ái, mình xin mở top này kêu gọi tất cả mọi người cùng chung tay, góp sức mang đến một Trung Thu tràn đầy yêu thương vui vẻ cho các bé.


Năm trước TTNA đã từng đến từng đến, chứng kiến các thiên thần bất hạnh. Tất cả các con đang tuổi ăn tuổi ngủ, tuổi ca hát , tuổi được vui chơi và đến trường…Vậy mà các con phải chống chọi với căn bênh quái ác nhất: Ung thư. Không ít các thành viên TTNA đã rơi nước mắt khi nhìn thấy có con mới mấy tháng tuổi, có con mới lên 2, lên 5, lên 7 …nhưng hàng ngày phải chịu cơn đau bệnh ung thư dày vò, các đợt điều trị hóa chất khiến các con rụng tóc, thậm chí phải cắt bỏ những phần trên cơ thể mình. Vậy mà các con vần nhoẻn miệng cười, vẫn giang những cánh tay đầy kim và băng vết thương ra nhận quà, các con vẫn hát, vẫn đọc thơ, vẫn thích thú khi được vui Trung thu.


Năm ngoái chúng ta đã trao gần 100 suất quà trị giá 50k/ suất và 10 suất cho 10 trường hợp nghèo khó nhất, mỗi suất là 1 triệu đồng.


Các thiên thần nhỏ bé này đang đấu tranh ngày, từng đêm, từng giờ từng phút với bệnh tật, giữa cái sống và cái chết, các con rất cần sự động viên tiếp sức, cần khích lệ tinh thần. Vậy Chúng ta phải làm gì đây?


Chỉ còn hơn 30 ngày nữa là đến Trung Thu rồi. Các mẹ ơi! Chúng ta hãy cùng khẩn trương chuẩn bị nhé. :Rose::Rose::Rose: Trung Thu vào ngày 22.09.2010, do vậy sẽ tổ chức sớm hơn khỏang 3 ngày dự kiến vào 20.09.10. Dự kiến kết thúc nhận ủng hộ vào 14.09.2010. Mọi đóng góp rất cần sự khẩn trương, nên tôi mong mỏi chúng ta hợp sức, chung tay góp cho các con một Trung thu vui vẻ, điều đó cũng là những điều ý nghĩa với cuộc sống chúng ta.


TNNA rất mong sự ủng hộ của bác ban bằng cách:


- Nhấn thanks và kêu gọi cho trương trình để cảm ơn


- Đóng góp bằng hiện vật ( bánh kẹo, đèn ông sao…)


- Đóng góp bằng hiện kim.


- Tham gia chuẩn bị và hậu cần tham gia cùng các con.


Mọi ủng hộ xin gửi về:


TK TRÁI TIM NHÂN ÁI: 0011 0031 69753


Ngân hàng VCB. Chủ TK: Phạm Thị Mận.


Một vài hình ảnh của Trung Thu năm trước: :LoveStruc: