Quyên góp quần áo, sách vở, đồ dùng học tập, giầy dép… tặng các bé trại trẻ mồ côi Lộc Bình (Lạng Sơn)


* Trở lại thăm và tặng quà trung tâm Lộc Bình, Lạng Sơn: ngày thứ 7, 24 tháng 08 năm 2013


Vậy là mùa hè đã trôi qua, giờ là lúc chuẩn bị cho 1 năm học mới. Cứ mỗi lần như vậy, nỗi lo của chú Chắt giám đốc trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn Lộc Bình (Lạng Sơn) lại như lớn hơn. Người đàn ông trung niên đã có nhiều năm theo đuổi sự nghiệp từ thiện của mình. Chú tâm sự ban đầu thành lập trung tâm chỉ nhận những cháu mồ côi, cháu có hoàn cảnh khó khăn đến tuổi đi học về trung tâm để nuôi dưỡng, đi học và học nghề. Nhưng rồi như một duyên nợ, khi có trẻ sơ sinh bị người ta bỏ ở cổng trung tâm thì chú không có sự lựa chọn nào khác. Chú kể những lúc đó chú lại chăm bẵm bú mớm, bận bịu như một bà mẹ nuôi con mọn vậy.


Các cháu mỗi ngày một lớn, ngoài những cơm ăn áo mặc hàng ngày là nỗi lo quần áo, sách vở, đồ dung học tập, giầy dép… cho các bé trước mỗi năm học. Chú nói các cháu mỗi ngày mỗi lớn và lại rất nghịch, nên quần áo, giầy dép là những thứ lúc nào cũng cần thiết.


Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Lộc bình (Lạng sơn) không thuộc hệ thống công lập và không được nhiều người biết đến kể cả người ở địa phương này. Phải chú ý lắm chúng tôi mới tìm thấy bên đường một tấm biển nhỏ ghi dòng chữ "Trung tâm hy vọng lộc bình". Nhưng thật ngạc nhiên vì chỉ với một cơ sở đơn sơ , thiếu thốn nhưng ngăn nắp, nơi đây đang nuôi dưỡng hơn 40 cháu bé mồ côi. Nhìn bọn trẻ vui tươi, khỏe mạnh và rất ngoan , chúng tôi không khỏi cảm phục những con người đang ngày đêm tâm huyết chăm sóc cho các con: chú Chắt, cô Tươm, chú Biền, anh Đạt. Bọn trẻ hàng ngày vẫn cắp sách đến trường, từ lớp 1 đến lớp 12 và lớp học nghề. Hết giờ học chúng bảo ban cắt cử nhau, anh chị lớn nấu cơm, nuôi lợn, nuôi gà, tưới rau; các em bé quét nhà , quét sân...


Với lượng kinh phí eo hẹp nhà nước cấp cho các cháu mồ côi , mỗi cháu khoảng 360 nghìn một tháng, các cô chú ở đây phải co kéo chạy vạy khắp nơi thêm vào để lo cho các cháu từng bữa ăn, áo quần, sách vở, nhu yếu phẩm hàng ngày.


Bữa ăn hàng ngày rất đạm bạc chỉ gồm một phần cơm, rau, mấy miếng trứng rán (hoặc đậu), rồi bọn trẻ tự mang khay đi rửa. Ở đây chúng phải học cách tự chăm sóc mình, tự tắm rửa, giặt quần áo. Ti vi và sách truyện chỉ được xem vào tối thứ 7, tuyệt nhiên chẳng thấy thứ đồ chơi nào.


Chúng tôi ước ao sẽ có nhiều người, nhiều tổ chức biết và giúp đỡ cho các con để các con có được những bữa ăn ngon hơn, điều kiện sinh hoạt và học tập đầy đủ hơn, và mang đến cho các con tình người , bù đắp phần nào sự thiếu hụt tình cảm trong cuộc đời mồ côi của các con.


Danh mục kêu gọi quyên góp: ( Nhận quyên góp SGK, đồ dùng học tập, dép, quần áo cũ)


*Cho mỗi em:


-1 bộ sách giáo khoa( cũ hoặc mới)= 32 bộ ( bao gồm: 1 bộ lớp 3 / 4 bộ lớp 4 /2 bộ lớp 5/ 2 bộ lớp 6/ 4 bộ lớp 7 / 4 bộ lớp 8 / 4 bộ lớp 9 / 5 bộ lớp 10 / 3 bộ lớp 11 / 3 bộ lớp 12)


-3 vở = 96 quyển( 15 quyển cấp 1/ 48 quyển cấp 2 / 33 quyển cấp 3)


- 2 bút bi= 70 bút bi


- 1 đôi dép tổ ong= 45 đôi( cấp 1 có 5 cháu/ cấp 2 có 16 cháu / cấp 3 có 11 cháu)


- 5 gói BVS cho nữ= 100 gói


- 2 quần chip nữ= 40c


- 2 quần chip nam= 40 c


- 1 gói bột giặt omo loại 0,5kg = 45 gói


* Cho bếp ăn tập thể:


- 20kg lạc nhân


-20 kg cá khô


- 5 thùng bột canh I ốt


- 3 thùng nước mắm


-10 kg đường


- 5 chai nước rửa bát loại 3,8l



Mọi đóng góp xin gửi về


* Hiện kim xin gửi về:


Số TK: 0011000556688 - VCB - Sở giao dịch Hà Nội


Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Hương Loan


- Xin vui lòng ghi rõ ID, hoặc họ tên và để nội dung: ủng hộ trẻ mồ côi Lộc Bình, Lạng Sơn


- Các món chuyển khoản bằng thẻ ATM VCB vui lòng báo đuôi số tài khoản lên diễn đàn để chúng tôi tiện tổng kết cho các bé.



* Đầu cầu nhận hiện vật quyên góp
( lưu ý các địa chỉ sau chỉ nhận đồ quyên góp trong CT tháng 8/2013, những CT sau có thay đổi BĐH sẽ thông báo lại)


-Khu Cầu Diễn: Liên hệ Long: 0987518999


-Khu Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy: Số nhà 22, ngõ 111 Phố Nguyễn Phong Sắc. (Đối diện nhà VH Cầu Giấy). Liên hệ chú bảo vệ tên Nhạ: 0969812074, hoặc mẹ Hải Anh: 0904249770


- Khu Đô thị Làng Châu Âu: Liên hệ chị Loan 0912081964( chú ý nhận đồ sau 19h00 hàng ngày)


Dù ít dù nhiều, rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả những tấm lòng thiện nguyện.


Trân trọng cám ơn