Bé Phúc Quang ở nhà được ông bà gọi bằng cái tên thân mật Cu Tít, không may mắn như các bạn đồng trang lứa, cu Tít đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo Thiếu máu huyết tán bẩm sinh - Thalassemia. Thiếu máu huyết tán là hiện tượng đời sống của hồng cầu bị giảm đi. Hồng cầu bị tiêu hủy (vỡ ra) gọi là dung huyết, huyết tán hay tan máu. Khi bị căn bệnh này người bệnh bị thiếu hồng cầu, vàng da. (người xanh xao, gầy yếu...do truyền máu nhiều nên nguy cơ lây nhiễm các bệnh do đường máu rất cao, như viêm gan...)Hiện nay trên thế giới chưa có phương pháp điều trị triệt để. Bà nội bé Phúc Quang chia sẻ “ Phúc Quang mắc căn bệnh từ lúc bé 7 tháng tuổi cho tới nay, bé rất thông minh, hiếu động,có lẽ không nói thì không ai biết cháu đang mang bệnh”. Nhìn cậu bé Phúc Quang tinh nghịch hiếu động mà nhóm thực hiện chương trình đã không khỏi xót xa.


Hàng tháng, Phúc Quang được bố mẹ đưa tới bệnh viện Huyết học truyền máu trung ương để truyền máu, truyền thuốc bổ gan,thuốc thải sắt, mỗi đợt điều trị kéo dài 10 ngày. Việc điều trị không chỉ gây khó khăn về tiền bạc, về thời gian mà còn gây nên sự đau đớn cho bé. Dường như hiểu được hoàn cảnh của mình, cu Tít không khóc khi bị các bác sĩ lấy ven như các bạn, Tít thường chủ động chìa tay cho bác sĩ lấy ven và không quên dặn “Bác sĩ nhớ nhẹ tay không đau Tít đấy”, cu Tít còn biết an ủi các anh điều trị cùng bệnh viện “ Các anh phải dũng cảm lên,không được khóc”. 3 tuổi, Phúc Quang đã biết kìm nén nỗi đau.


Bé thích chơi trò chơi câu cá,thích vẽ tranh...


Những ngày đầu mới biết bé bị bệnh,chị Kim Oanh mẹ cu Tít đã khóc rất nhiều, nhiều lúc chị đã nghị đến điều dại dột nhưng nhìn cu Tít thông minh,tinh nghịch,mọi đau buồn dường như tan biến,anh chị lại có thêm nghị lực để cùng tiếp tục chiến đấu với căn bệnh. Nhiều lúc thấy con phải uống những loại thuốc mà chỉ ngửi thôi cũng thấy buồn nôn nhưng vẫn vui vẻ, chị càng thấy thương con hơn. Tâm sự với chúng tôi, anh Tuấn Anh bố cu Tít đã nói “ Căn bệnh thiếu máu bẩm sinh về lâu dài sẽ khiến khuôn mặt cháu bị biến dạng, tôi cho cháu tham gia cuộc thi là để lưu giữ lại những hình ảnh đẹp nhất của con”.


Nhóm thực hiện chương trình Ngôi sao nhí đã trao tặng bé Phúc Quang không chỉ bánh trung thu mà còn có thêm một cây sống đời với mong ước con sẽ kiên cường, sẽ dũng cảm hơn nữa và cầu ước sẽ có một phép màu nhiệm giúp những em bé như Phúc Quang khỏi bệnh.


một số comment của các mẹ dành cho cu tít nè


ana


21/09/2011 11:26:48


Cu tít đáng yêu, Hãy sống nghị lực lên con nhé.Cuộc sống tốt đẹp đang chờ đón con đó.


mẹ bé Thái Dương


20/09/2011 20:24:42


Chúc cho con gặp được điều diệu kỳ và mau khỏi bệnh.


hồng nhạn


20/09/2011 10:05:40


Hãy sống nghị lực lên con nhé,rồi ngày mai cuộc sống tốt đẹp sẽ mỉm cười với con,cô chúc con khỏe mạnh, và thần may mắn sẽ luôn bên con,


Lam Thanh


19/09/2011 14:34:47


Một tuần nữa con lại vào viện! Lại thêm 5 vết sẹo nữa trên đôi bàn tay của con. Không biết đây là mũi kim thứ bao nhiêu nữa trong hơn 3 năm qua. Lần này bố sẽ xin các bác sĩ lấy ven ở chân chứ không lấy ở tay con nữa. Chỉ sợ rằng các vết sẹo chi chít trên bàn tay cầm bút sẽ để lại những mặc cảm cho con sau này đi học. "Bố con mình đổi tên! Bố là Phúc Quang, con là Tuấn Anh" - đêm qua con nói. Ước gì số phận và bệnh tật cũng thay đổi được?.


Gia dinh be Chau anh


19/09/2011 14:05:19


Toi rat xuc dong khi biet tin Cu Tit bi benh nhu vay. Toi va moi nguoi xin chia se cung gia dinh be. Cu Tit oi con hay co gang chien thang benh tenh, co tin se co mot phep mau den voi con


Me be Nguyen Ngoc Doan Trang


18/09/2011 21:10:39


Doc xong Cau chuyen that cam dong, Cu Tit that dung cam, gan da. Co va be Doan Trang Cau chuc co Mot phep la nao do giup Cu Tit khoe Lai Binh thuong..... Cu Tit oi CO LEN!!!!


Mẹ bé Bảo Ngọc


18/09/2011 11:51:03


cố lên con nhé ! mọi người luôn dành tinh yêu thương chân thành cho con.con là cậu bé kiên cường dũng cảm mà.điêu ước của con sẽ thành hiện thực !!


Mẹ bé Gia Phát


16/09/2011 20:09:16


Đọc bài viết trên mà nước mắt mình tự động rơi thành dòng, là 1 người mẹ mình cảm nhận được nỗi đau của cha mẹ bé Quang. Nguyện Cầu phép nhiệm màu xuất hiện để mang đi nỗi đau đem đến cuộc sống màu hồng cho bé.


Song Nguyên


16/09/2011 12:35:32


Có những lần đến nhà chơi, gặp cu Tít, tháy cháu thông minh, lanh lợi, trộm nghĩ sau này kết thông gia với ông bạn thì hay biết mấy. Tôi chắc rằng, bất cứ ai khi đọc bài này đều cầu mong phép màu sẽ đến, để cu Tit có được một cuộc sống như bao nhiêu người khác. Một cậu bé nghị lực phi thường như cu Tít xứng đáng được hưởng điều đó. Cố lên con!


Lam Thanh


16/09/2011 09:01:17


Vậy chị nên tham khảo ý kiến bác sĩ để cho cháu uống thuốc axit foric từ bây giờ và không uống bổ sung Fe nếu cháu bị Thalassemia ạ. Còn về ăn uống thì ăn ít, thậm chí không nên ăn các loại thịt có màu đỏ như thịt bò, chim, lươn...(dạng bệnh này ăn thịt có màu trắng như gà, thăn lợn). Chị add nick yahoo tuananh_vov2210 cho tiện nói chuyện. Bởi đây là diễn đàn chung ạ.