Em chào các chị. Em rất mong các chị có thể giúp đỡ chị làm cùng công ty em. Hoàn cảnh của chị rất đáng thương.


Chị sinh năm 78 và có 1 bé trai đang học lớp 5 nhưng chị đã ly hôn với người chồng đầu. Rổ rá cạp lại với 1 người đàn ông nhưng cũng ông chằng bà chuột suốt, người đàn ông này chưa ly dị vợ nhưng có 3 con gái nên muốn chị ý sinh cho 1 cậu con trai.


Cứ có em bé mà nghi là con gái là hắn bắt chị ý bỏ, mất 3 lần rùi ạ. Lần này thì siêu âm cứ không rõ ràng nên ko bỏ, khi bé đc 7 tháng mới biết chắc chắn là con gái thì không bỏ đc nữa rồi.


Từ đó đến giờ ngày nào chị cũng bị đuổi ra khỏi nhà thuê của 2 người & bị hắt hủi suốt. Tuần sau chị sinh rùi mà giờ vẫn bụng bầu to đùng đi bộ đến công ty cách nhà 5km vì hắn ko chịu chở nữa.


Em không biết là bé gái sơ sinh thì cần những gì vì nhiều thứ quá, nhưng em muốn xin tất cả những gì có thể cho bé.


Em thề với trời đất là em không xin đồ để kiếm lời lãi gì cho em hết. Em cũng không nghĩ mình sẽ đi xin đồ ntn đâu, nhưng e thương chị ý lắm mà lương bọn em có 3tr thôi nên cũng không giúp đc gì.


Em biết là chị ý rất đáng trách nhưng có gần mới biết chị ý tốt bụng như thế nào. Và bé gái chưa ra đời kia đáng thương đến đâu khi chưa ra đời bé đã không có ai đón nhận rồi, kể cả bà ngoại & anh trai.


Rất mong sự giúp đỡ từ các chị. Em cám ơn các chị rất nhiều!!