Mấy lần em đi qua bốt hàng đậu buổi tối đều thấy hai mẹ con ngồi ăn xin ở cửa hàng xe máy đối diện bốt Hàng Đậu, đứa con trai chắc chưa đến 1 tuổi thấy vẫn con bú mẹ, 2 mẹ con đều lem nhem chắc lâu ko được tắm rửa, da xanh. Nhìn thấy thương quá sớm thì ngồi ôm nhau bên cạnh cái nón, khoảng 10h tối thì thấy 2 mẹ con trải chiếu nằm ôm nhau ở vỉa hè. Không biết ở đấy từ lâu chưa. em thấy tội nghiệp quá mà chẳng biết giúp thế nào. Đưa nên đây có mẹ nào qua đấy còn thấy 2 mẹ con nhà đó vẫn còn ở chỗ cũ thì có thể giúp đỡ. Cảm ơn các mẹ!