Sáng hôm qua, lúc 6 giờ, mình nhận được 1 cuộc điện thoại gấp, báo về 1 trường hợp cần tiền gấp để mổ cấp cứu để cứu sống 2 mẹ con tại BV Từ Dũ.
Do quá bận nên mình đã nhờ Dungnice đi xác minh, kết quả đúng như nguồn tin ban đầu, mình thấy trường hợp này thật thương tâm, nên sau khi hội ý gấp đã quyết định quyên góp để cứu sống 2 mạng người. Trường hợp này như sau :
Anh Nguyễn Minh Thệ ( sinh năm 1983) có vợ là Nguyễn Hồng Cúc (1986) ổ Trảng Bàng- tây Ninh. 2 vợ chồng có 1 bé trai đầu lòng tên Nguyễn Minh Định ( 2006) bị bệnh tim bẩm sinh.
Chị Cúc lại mang song thai, kết quả xét nghiệm là đa ối, do không đủ chất dinh dưỡng nuôi thai nên 1 thai chết lưu, còn 1 thai phải mổ sớm khi mới 28,5 tuần và phải truyền máu.
Đến 10 giờ trưa hôm qua thì Dungnice đã tìm gặp và ứng trước 2 triệu để đóng tiền mổ, nhờ đó chị Cúc đã được mổ lúc 13 giờ cùng ngày, và may mắn là còn 1 bé trai sống, cân nặng 2,5 kg, hiện đang nuôi trong lồng ấp.
Tình trạng sức khỏe chị Cúc yếu, không có sữa cho con bú.
Những việc cần giúp đỡ cho gia đình anh Thệ lúc này là :