Thông tin về bé:


* Tên: Công Vinh


* Ngày sinh: 16/5/2011


* Quê quán: Đội 10, thôn Tòng Hóa 2, xóm Trạm Bơm, xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.


* Bệnh tim bẩm sinh fallot 4. Chờ đủ cân sẽ mổ. Hiện cu cậu đang bị viêm phổi nặng.


Hoàn cảnh gia đình:


Mẹ bé chị Lê Thị Lền bị bệnh thần kinh phân liệt, lúc nhớ lúc quên. Hiện chị Lền sống cùng mẹ già và hai chị em gái của chị một người cũng bị bệnh như chị, cả ba chị em đều không có chồng riêng chị đi xin con. Gia đình chị vừa được chính quyền xây tặng một ngôi nhà tình nghĩa. Xã tặng 10triệu800 và cho vay 8 triệu lãi suất ưu đãi (trả lãi từ năm thứ 3) trong vòng 10 năm và gia đình vay thêm họ hàng 20 triệu (khoản này vẫn chưa trả) cùng với sự giúp công, giúp sức của hàng xóm làng giềng đã xây xong khung nhà chưa được quét vôi, trong nhà tuềnh toàng không có vật dụng gì đáng giá. Mọi chi phí trong nhà đều trông chờ vào tiền lương còm cõi của cô em út trong nhà khôn ngoan hơn hai cô chị làm nghề công nhân may và mấy sào ruộng hai chị em tâm thần phân liệt lúc mê lúc tỉnh ngày đêm cày cáy.


Chúng tôi biết đến trường hợp này qua Me9698, một lần vào viện Nhi thăm Thành, chị Lền có xin chị Hường một hộp sữa cho bé và ngay tối hôm đó quay lại tìm chị ấy, chị ấy chẳng nhớ gì là chiều đã xin sữa và lại quay lại xin chúng tôi sữa. Chúng tôi hỏi thì chị nói chị chẳng nhớ gì. Qua lời kể của chị Hương điều dưỡng viên tại Viện và chị Tuyết lao công tại khoa Nhi chúng tôi được biết mỗi lần lên viện khám bệnh cho con chị đều xin ở khắp nơi: đi xe khách từ Hải Dương lên Hà Nội chị xin tiền xe khách, đi xe búyt từ bến xe đến viện chị xin tiền xe búyt, đến viện chị xin tiền để hai mẹ con ăn uống. Có lần không có tiền về chị bế con qua chợ xin tiền mọi người và được 300k để về quê. Các bác sĩ y tá ở đó có đóng góp tiền giúp chị tiền ăn. Nghe người ta nói ở Đài truyền hình có mổ tim miễn phí thế là bế con đang ốm đến đó khóc lóc xin xỏ.


Chúng tôi ngỏ ‎‎lời muốn xem hồ sơ của bé, thật chẳng có từ nào lột tả được tình cảnh hai mẹ con nhà chị vào lúc này. Hồ sơ giấy tờ lộn tùng phèo, các loại giấy tờ mỗi loại một kiểu họ tên của cả con cả mẹ, sai lung tung. Và chúng tôi có hẹn sẽ về nhà chị xác minh.


Hôm qua giữ lời hứa chúng tôi: cá rô, hanguyen509, mẹ Bee ú và tôi đến nhà chị. Đến nơi mới thấy quả thật đúng như những gì chị đã nói với chúng tôi. Bác của cháu bé mỗi lần lên cơn thật nguy hiểm…:Crying::Crying::Crying:


Đây là ảnh hai mẹ con và ngôi nhà tình nghĩa.


webtretho


webtretho


webtretho


Chúng tôi cùng ông của bé (cậu ruột chị Lền) qua nhà anh Tuấn chủ tịch xã Đoàn Kết đề đạt việc hỗ trợ hai mẹ con trong việc làm chuẩn các giấy từ cũng như hoàn tất bảo hiểm y tế cho cháu. Anh Tuấn hứa sẽ hết sức giúp đỡ và hẹn trong sáng nay ông của cháu sẽ lên xã để được hướng dẫn hoàn thiện các giấy tờ đúng cho cả hai mẹ con.


Ông của cháu Vinh và anh Tuấn chủ tịch xã Đoàn Kết.


webtretho


Tình cảnh hai mẹ thật thương tâm, cần nhất lúc này là được hướng dẫn để hai mẹ con có được bộ hồ sơ chuẩn và sữa cho bé uống, từ trước tới nay mẹ bé gần như không có sữa, xin được sữa thì cho con uống sữa nhưng phần lớn là cho bé uống nước cơm (nấu cơm chắt lấy nước cho bé uống).


Mẹ nào hiểu rõ về chương trình Trái tim cho em hướng dẫn cho mình với.