Trưa hôm nay mình và chị Biảin có vào BV ND2 thăm bé bị bỏ rơi rồi. Bé dễ thương lắm, mắt to, đẹp trai ... ai nhìn cũng thích. Chị biảin có chụp hình, chắc chị ấy bận rộn chưa pót lên được nên mình viết vài dòng cho các mẹ yên tâm. Bé hơn 2 tháng, bị bỏ rơi từ khoa sơ sinh. Hiện nay bé được chăm sóc tốt, được các cô điều dưỡng, bác sỹ rất thương yêu. Bé được hơn 5,5 kg rồi. Ngày uống được hơn 1000ml sữa. Bệnh viện cũng có chế độ cho trường hợp này, nên bé được mổ hậu môn tạm, và sau này khi khỏe lên , nặng hơn 6kg, thì sẽ mổ lần cuối để bé trở thành bình thường. BV sẽ chịu chi phí. Hiện nay, sữa cũng được BV cung cấp, tã thì BV xin được tài trợ của Pamper nên cũng không lo. Nói chung, bé không thiếu gì về vật chất.


Tuy nhiên, nhìn bé thương lắm. Ở BV thì được chăm sóc kỹ vậy, nhưng khi bé khỏe, hết bệnh sẽ phải giao viện mồ côi. Lúc đó, sẽ không được như bây giờ nữa.


Tình hình sơ bộ như vậy, chị Biảin sẽ tường thuật thêm và post hình cho mọi người cùng xem sau nhé!