Nhìn khuôn mặt khôi ngô tuần tú của bé Nguyễn Ngọc Huy (7 tuổi) mắc bệnh hiểm nghèo đang nằm điều trị tại phòng Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Bố Trạch, (Quảng Bình) không ai không khỏi xót xa, thương cảm.


Bên chiếc giường bệnh của bệnh nhân Nguyễn Ngọc Huy nằm phía cuối góc phòng Hồi sức cấp cứu là bố mẹ cháu bé. Thoạt nhìn vào khuôn mặt, dáng dấp của anh chị cũng đã nói lên một cuộc đời kham khổ, cơ cực. Họ đang ngồi thẩn thờ tựa vai vào nhau, mặt mũi phờ phạc vì những ngày dài, đêm thâu túc trực bên giường bệnh cùng đứa con trai.


Anh Duy phờ phạc bên giường bệnh kể hoàn cảnh gia đình và bệnh tình của con trai cho phóng viên


Đó là vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Duy và chị Hà Thị Phượng ở thôn Cù Lạc 2, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Anh Duy và chị Phượng xây dựng gia đình năm 2003. Đầu năm 2004, anh chị có với nhau mặn con đầu lòng kháu khỉnh Nguyễn Ngọc Huy. Đến năm 2009, anh chị sinh bé gái thứ hai.


Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố chết sớm còn mẹ già yếu, nên vợ chồng anh Duy ở chung với bà nội, phần là để tiện chăm sóc bà, phần là vì không có điều kiện làm nhà ra ở riêng. Cuộc sống gia đình chỉ dựa vào 3 sào ruộng khô cằn, không có ngành nghề phụ để tăng thu nhập cho gia đình nên quanh năm cảnh đói nghèo cứ bao trùm lên đầu anh chị. Cũng vì cái đói cái nghèo, năm 2007, vợ chồng anh Duy quyết định gủi cháu Huy ở nhà với bà nội để vợ chồng vào miền Nam mưu sinh kiếm sống qua ngày.


Những tưởng vào miền Nam làm thuê cuộc sống sẽ khá hơn, nhưng với vợ chồng anh Duy bóng tối về một kiếp nghèo cứ đeo bám dai dẳng mãi trên đầu. Đầu năm 2011, do không có việc làm, lúc này cháu Huy cũng đã vào lớp 2 nên vợ chồng anh Duy quyết định về quê kiếm việc làm, tiện chăm sóc con cái học hành.


Thế rồi, tháng 5/2011, cơn tai hoạ bắt đầu ập xuống với anh chị khi phát hiện cháu Huy xuất hiện triệu chứng đau lưng, co giật. Đưa con đi điều trị mãi ở tuyến dưới không khỏi, vợ chồng anh Duy chạy vạy mượn tiền khắp nơi về đưa con vào Bệnh viện Trung ương Huế khám và điều trị.


Sự sống của cháu Huy đang trong giai đoạn nguy nan


Sau một thời gian điều trị tại khoa Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế, bác sỹ kết luận cháu Huy bị bệnh U tuyến thượng thận, di căn hạch, cột sống. Bệnh tình nặng nên cháu Huy được chuyển sang khoa Ung bướu điều trị. Đây là bệnh ác tính, điều trị khó khăn, lâu dài, tiên lượng xấu, chi phí điều trị cao. Trong lúc đó hoàn cảnh gia đình anh chị quá khó khăn không đủ điều kiện ở lại bệnh viện điều trị tiếp cho cháu nên vợ chồng anh Duy đành phải nuốt nước mắt xin con về nhà để tiện chăm sóc.


Gần 10 ngày sau khi đưa con từ Bệnh viện Trung ương Huế trở về, nhìn cảnh con vật vã trong những cơn đau co rút nên vợ chồng anh Duy phải đưa con đi Bệnh viện Đa khoa Bố Trạch để tiếp tục cấp cứu điều trị. Do bệnh hiểm nghèo, gia đình lúc này lại quá khó khăn “nợ chồng lên nợ” nên vợ chồng anh chỉ biết nhìn con trong nước mắt.


Hiện tại, cháu Huy đang trong tình trạng bị tê liệt dần phần thân dưới. Bác sỹ Lê Chiêu Tú, phòng Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Bố Trạch cho biết: Với bệnh tình của cháu Huy như hiện nay chỉ có điều trị ở tuyến trên thì cơ hội kéo dài sự sống cho cháu sẽ cao hơn. Sự sống của cháu đang trông chờ vào sự động viên chia sẻ, giúp đỡ của các tổ chức, các nhà hảo tâm và cả cộng đồng xã hội.


Bốn mươi tuổi đời nhưng vợ chồng anh Duy vẫn chưa có căn nhà riêng để làm tổ ấm cho mình. Anh Duy tâm sự trong nước mắt: “Vợ chồng tui ao ước có thêm ít kinh phí để đưa con đi điều trị ở tuyến trên với hy vọng kéo dài thêm sự sống cho con…”.


http://dantri.com.vn/c167/s167-528086/cha-ngheo-me-kho-be-8-tuoi-nguy-nan-vi-benh.htm