Bà hiện tại là người già neo đơn đc hưởng trợ cấp của Nhà nước 1 tháng chỉ 700 nghìn đồng để ăn qua ngày. Khi còn trẻ bà tham gia chiến tranh bị bom làm cho mờ đi một mắt . Trước khi cha mẹ của bà mất thấy bà không có chồng, sức khoẻ lại yếu thì ông bác của bà gửi gắm bà cho người con trai của chị gái đầu năm nay 68 nuôi bà. Đã khổ còn khổ thêm, cháu trai ấy của bà vợ mất khi ông còn 35 tuổi, cảnh gà trống nuôi con 4 đứa con nhỏ chỉ học hết cấp 1 . Cách đây 5 năm ông lại bị bệnh khớp hoại tử hai chân ngồi 1 chỗ không đi lại được, cộng thêm bệnh tiểu đường nặng giờ ở nhà lại không có ai chăm sóc nên ông vào Nam sống cùng con cái ông, để lại bà Hiển một mình đơn thân ở quê nhà nghèo khổ. Nay bà nhờ cháu viết tâm thư này cầu xin các mạnh thường quân thương xót giang tay giúp đỡ cuộc sống già cả này, chỉ xin có tiền làm cho bà cái giếng khoan. Chứ giờ bà già rồi, đi gánh nước không có nổi nữa, nhà bà thì ở trên rú cao, thi thoảng trời mưa hứng mấy xô nước để dùng tạm qua ngày. Sau này bà có già hơn nữa, đau ốm nằm một chỗ thì ai tới chăm lo cho bà thì họ cũng còn có miếng nước mà dùng.


Cầu xin các nhà hảo tâm mọi nơi, các MTQ đang đâu đó ngoài kia, hãy thương xót cho bà mẹ neo đơn, bà mẹ Việt Nam anh hùng một thời lịch sử. Mọi phát tâm của quý vị xin gửi về cho người cháu của bà, người duy nhất hiện tại thường xuyên lui tới chăm lo cho bà Hiển, chị Đinh Thị Hà theo thông tin bên dưới 👇với nội dung: Tên+Giúp đỡ bà Hiển

STK: 3804205154750


Chủ tk: DINH THI HA


Ngân hàng: Agribank

Sdt chị Hà: 0945142592


Thay mặt bà Hiển cảm tạ quý tấm lòng Bồ tát của quý vị!


Trao đi là còn mãi!

hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh