Tóc xanh chưa kịp mọc trên mái đầu thì lớp tóc sữa của bé Anh Quân đã trọc lóc vì nhiều lần vào hóa chất. Đau đớn trước cái chết của đứa con đầu lòng còn chưa nguôi ngoai, vợ chồng chị Trang lại đối mặt với nguy cơ lìa xa đứa con thứ hai.


Án tử đang lơ lửng treo trên đầu cháu bé vô tội


Bàn tay bé nhỏ cố níu lấy bầu sữa mẹ, bé Anh Quân vội vàng nuốt những ngụm sữa. Nhưng cơn đau dội đến, căn phòng đang tĩnh lặng bỗng bị xé toang bởi tiếng khóc thảm thiết bật ra từ đau đớn đang thấu tận tủy xương của con trẻ. Cảm giác lim dim vì phê sữa mẹ thoáng chốc vụt tắt, đôi mắt tròn xoe, đen láy giàn giụa theo từng tiếng rên bi thương.


Ngày 18/2, bé Nguyễn Anh Quân vừa tròn một tuổi nhưng thay vì được đón thôi nôi trong vòng tay yêu thương của gia đình thì cháu phải quằn quại trên giường bệnh vì căn bệnh Bạch cầu cấp dòng tủy. Đau đớn của đứa con thơ như nhát dao sắc lẹm cắt vào vết thương đang rỉ máu của vợ chồng chị Trang. Kéo sát con về phía mình, cố gắng vỗ về lòng người mẹ như tan nát, chị những muốn gánh cho con một phần nỗi đau thân xác nhưng đáp lại chỉ là tiếng khóc ngằn ngặt.


Rời vùng quê Quảng Trị nghèo khó, chị Dương Thị Thùy Trang (29 tuổi) vào TPHCM đi học rồi xin dạy hợp đồng tại trường Tiểu học Hiệp Phú, quận 9. Tại đây, chị gặp người công nhân đồng hương Nguyễn Văn Thắng (41 tuổi), hai con người cùng cảnh ngộ đã mang lòng yêu thương nhau, năm 2008 họ nên vợ nên chồng. Hạnh phúc đơn sơ càng thắm nồng hơn khi một năm sau chị mang bầu đứa con đầu lòng. Nhưng ở tháng thứ 7 của thai kỳ, trên đường đến trường chị bất ngờ gặp phải tai nạn giao thông, để cứu cả hai mẹ con các bác sĩ đã phải phẫu thuật bắt con.


Chị Trang đau đớn nhìn con vật vã chống chọi với bệnh tật


Bé gái chào đời khi mới được 1,7kg sinh linh yếu ớt ấy chỉ sống được cùng cha mẹ 28 ngày vì mắc bệnh tim bẩm sinh và viêm phổi nặng. Một năm sau, chị Trang lại rạo rực khi biết mình cấn bầu đứa con thứ hai, khao khát được làm mẹ của chị được ông trời đến đáp khi bé Anh Quân chào đời khỏe mạnh bụ bẫm. Bảy tháng đầu đời cậu bé “không một lần sổ mũi, lớn nhanh như thổi”, ai cũng mừng cho vợ chồng chị vì sinh được quý tử bù đáp lại mất mát của đứa con đầu lòng.


Nhưng ông trời như đùa với hạnh phúc của con người, bởi sang tháng thứ 8 bé Anh Quân “trở chứng” viêm phế quản, sốt liên miên. Vợ chồng chị Trang cuống cuồng mang con đi chữa trị nhưng bệnh mỗi ngày một nặng thêm. Đầu tháng 11/2011 bé buộc phải chuyển vào bệnh viện Nhi Đồng 2 điều trị. Qua các xét nghiệm, bác sĩ nghi ngờ bé bị bệnh lý về máu nên chọc tủy kiểm tra, kết quả cho thấy bé bị ung thư máu. Tin dữ như sét đánh ngang tai khiến chị Trang ngã quỵ trong phòng bệnh của con.


“Ngày thằng bé chào đời, vợ chồng tôi hạnh phúc bao nhiêu thì giờ đây chúng tôi đau đớn bấy nhiêu. Gần bốn tháng nằm viện trôi qua, mỗi lúc bé khỏe mạnh trở lại tôi chỉ mong cho khoảnh khắc ấy đừng trôi qua để được nghe tiếng con cười.” Nén lại dòng lệ đang chực rơi trong khóe mắt kèm nhèm sau nhiều đếm thức trắng chăm con, anh Thắng nghẹn ngào tâm sự.


Lẽ nào bé Anh Quân lại chịu chung số phận với người chị đoản mệnh


Với đồng lương công nhân còm cõi và thu nhập ít ỏi từ công việc dạy hợp đồng của vợ, từ ngày con còn khỏe mạnh, mỗi tháng trôi qua vợ chồng anh Thắng đã phải “bóp mồm bóp miệng” để trang trải cho cuộc sống. Nhưng giờ đây khi bé Anh Quân nằm viện, vợ chồng họ buộc phải nghĩ làm để chăm sóc con, nguồn thu nhập chẳng những trở về con số không mà cả hai vợ chồng còn đứng trước nguy cơ mất việc vì thời gian nghỉ làm quá dài.


Tuy nhiên, việc điều trị của bé Anh Quân sẽ còn rất nan giải. BS Phù Chí Dũng, Phó giám đốc bệnh viện Truyền máu huyết học kiêm Trưởng khoa Huyết học Trẻ em I cho biết: “Bệnh nhi Anh Quân đã điều trị hóa trị liệu đợt 1, kết quả tương đối khả quan khi bé đạt lui bệnh hoàn toàn sau khi hóa trị liệu tấn công. Tiếp tục đợt 2 của quá trình điều trị cháu đang trong giai đoạn suy tủy sâu nên phải chăm sóc tích cực, dự kiến bé còn phải trải qua hai đợt hóa trị liệu tăng cường.”


Để xoay xở cho việc điều trị của đứa con thơ, vợ chồng anh Thắng đã phải vay mượn khắp nơi với số tiền lên tới hơn 70 triệu đồng. Quá trình điều trị của bé Anh Quân còn kéo dài nhưng số tiền trên đã cạn, muốn vay thêm cũng không thể được vì tất cả các mối có thể vay mượn được anh Thắng đều đã gõ cửa. Vợ chồng họ đang đau đớn nghĩ tới cảnh sẽ phải bỏ điều trị giữa chừng để đưa con về.



Nguồn:http://dantri.com.vn/c167/s167-570613/be-trai-1-tuoi-don-dau-voi-benh-hiem-ngheo.htm