Đó là con trai Nguyễn Đình Khôi sinh năm 2011 ở phường Đô Vinh, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận


Hoàn cảnh gia đình con rất khó khăn, nhà thế chấp sổ đỏ để chữa bệnh cho con, mẹ vì tiết kiệm tiền chữa cho con nên đã qua đời sớm ngay lúc con đang trong viện, người bố muốn bán thận để lấy tiền cứu con...


Đọc bài báo mà thấy nghẹn lòng.


Bé Khôi 3 tháng trước đây (bên phải) và hiện tại đang chờ có tiền để được mổ


Mình up bài báo của con mong các mẹ kịp thời hỗ trợ cứu con. Cảm ơn các mẹ nhiều !


<
b>b>
Vợ qua đời, "chồng muốn bán thận" đưa con về chờ chết


16/08/2012 08:48:28


- Sau khi vợ qua đời, anh Nguyễn Xuân Quốc đã đưa con trai về quê dù cháu bé vẫn còn trong cơn thập tử nhất sinh.


Ngày 15/8, PV báo điện tử Kienthuc.net.vn đã đến bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TPHCM) để trao tiền của bạn đọc Thanh Hòa; Thanh Xuân;Thùy Trang; chị Tươi; Xuân Phúc… giúp đỡ cháu Nguyễn Đình Khôi (SN 2011) bị lao màng não (nhân vật trong bài viết “Vợ về quê chờ chết, chồng muốn bán thận cứu con”).


Cháu Khôi 3 tháng trước khi còn hạnh phúc bên ba, mẹ. Tai ương ập đến gia đình khiến mẹ cháu mất, còn cháu đang thập tử nhất sinh


Bà Trần Thị Hạnh, Điều dưỡng khoa Nhi, bệnh viện Phạm Ngọc Thạch cho chúng tôi biết: Anh Quốc đã xin bác sĩ cho con xuất viện để về quê ở phường Đô Vinh, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận vào ngày 14/8.


Theo bà Hạnh, dù sức khỏe sau mổ của cháu Khôi vẫn còn diễn biến xấu và các bác sĩ ra sức thuyết phục nhưng anh Quốc vẫn nhất quyết đưa con về quê.


“Nghe anh Quốc nói vợ bị lao nặng vừa mất ở quê nhà, cùng với việc cạn kiệt tiền bạc lo cho bệnh tình của con nên có thể vì vậy mà anh ấy suy sụp tinh thần rồi đưa con về quê…”, bà Hạnh kể lại.


Từ TPHCM chúng tôi đã liên lạc với anh Quốc qua số điện thoại 0949060406, anh buồn bã nói: Sau khi biết bệnh tình hiểm nghèo và để tránh gánh nặng cho chồng, vợ anh - chị Trương Thị Như Trang - quệt nước mắt về quê tự lo thân để dành tiền điều trị cho con. Tuy nhiên suốt thời gian về nhà chị Trang nhớ con không ăn, uống, mất ngủ nên kiệt sức nặng... rồi ra đi trong đêm mưa tầm tã ngày 9/8.


"Trước lúc chết, nước mắt vợ tôi tuôn trào, miệng cứ gọi mãi tên con trong hơi thở yếu ớt... rồi vĩnh viễn ra đi nhưng không gặp được mặt con lần cuối...", anh Quốc sụt sùi nhắc lại.


Trước bệnh tình càng trở nặng của con mà các bác sĩ cho biết não bé đã bị di chứng, sự sống mong manh sau 2 lần phẫu thuật, anh Quốc đã xin cho con được xuất viện, đưa về quê để ông bà nội ngoại có cơ hội nhìn cháu lần cuối. Về nhà, anh Quốc đã cho con uống thuốc Nam theo chỉ dẫn của người thân để cố duy trì sự sống của bé ngày nào hay ngày đó.


Ban biên tập báo điện tử Kiến Thức đã cử PV về Ninh Thuận để thăm bé Khôi và chuyển tới anh Quốc số tiền bạn đọc giúp đỡ cháu.


http://bee.net.vn/channel/5510/201208/Vo-qua-doi-chong-muon-ban-than-dua-con-ve-cho-chet-1845220/


Mình up số TK để bạn có thẻ ủng hộ con nhé hoặc bạn có thể liên lạc trực tiếp với anh Quốc theo SDT. 0949060406.


hoặc Số tài khoản Báo điện tử Kiến Thức: 126.10.000.119.106


Tại ngân hàng BIDV chi nhánh Ba Đình (Hà Nội).


Xin vui lòng ghi rõ tên nhân vật nhận hỗ trợ hoặc tiêu đề bài viết. Kienthuc.net.vn cam kết chuyển tận tay nhân vật