Một bạn đồng nghiệp chiều nay có đọc bên đề xuất hỗ trợ, sau đó có nhắn message cho tôi nói tôi vào đọc. Tôi có alô cho bố của bé Thành hỏi tình hình của bé. Hết giờ làm tôi có trao đổi với Me9698 và cùng Mẹ Bee ú đến nơi bé đang ở nhờ nhà bà con. Nơi bé cùng bố mẹ đang ở nhờ chờ đến ngày mai nhập viện là nơi trọ của một người bà con, một khu trọ nằm rất sâu trong ngõ ngách khu Xuân La, bây giờ có khi mất cả tiếng đồng hồ tôi cũng khó lòng mà nhớ nổi đường vào.


Bé tên Nguyễn Phương Thành


Ngày tháng năm sinh: 18/9/2009


Quê quán: Thôn Tường, Văn An, Chí Linh, Hải Dương


Bệnh: fallot 4 (mổ lần 2). Tứ chứng fallot là bệnh tim bẩm sinh, bao gồm 4 dị tật:


- Thông liên thất.


- Hẹp đường tống máu ra từ thất phải (phần phễu thất phải, vòng van ĐMP, van ĐMP, thân hoặc các nhánh ĐMP).


- Động mạch chủ cưỡi ngựa lên vách liên thất.


- Phì đại thành thất phải.


Tháng 5/2010 cháu đã trải qua một cuộc phẫu thuật lần 1, vì cháu không đủ sức khỏe và theo lich viện hẹn ngày 19/8 tới đây bé sẽ được mổ lần thứ 2.


Bố mẹ cháu anh Dương và chị Giới đều làm ruộng, và có làm thêm nghề đóng gạch thuê trong những lúc nông nhàn. Và từ một gia đình bình thường, đủ ăn với hai bố mẹ và hai con thì sau lần mổ thứ nhất của Thành thì hiện nay gia đình anh đang thuộc hộ nghèo của xã. Tôi không biết phải diễn đạt như thế nào để mọi người hiểu hết về gia cảnh của gia đình bé vào lúc này nhưng ngay trong lúc tôi đang viết bài này thì những người họ hàng của bé vẫn còn đang chạy đi vay tiền để ngày mai có đủ 15 triệu nộp tiền đặt cọc cho bé mổ.


Bố bé có nói cũng đã làm đơn xin được mổ tim miễn phí nhưng chưa có hồi âm, trong khi bệnh viện đã thông báo lịch mổ nên gia đình cầm cố, chạy vạy để đưa bé lên làm thủ tục nhập viện, đặt cọc cho bé được mổ đúng lịch. Tôi có hỏi thế tiền thanh toán khi ra viện và các chi phí khác thì sao, trả lời câu hỏi của tôi là sự im lặng kéo dài…………..


Đây là ảnh của bé:


webtretho


webtretho


webtretho


Tôi cũng hy vọng sẽ có những niềm vui bất ngờ trong cuộc sống, giả dụ sau khi bé làm thủ tục nhập viện thì đơn xin mổ miễn phí cho bé được thông qua và gia đình bé sẽ không phải oằn mình với gánh nặng mang tên TIỀN.


Trước mắt tôi cũng chẳng làm gì hơn, chỉ biết xin phép TTNA đưa trường hợp này về để kêu gọi ủng hộ được phần nào cho bé.


Rất mong nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng để bé Thành sớm được nô đùa, đến lớp với một trái tim khỏe mạnh.