Đến thăm bé Quốc và theo lời các mẹ dặn, ghé thăm bé gái sinh non 28 tuần tuổi. Lần đầu tiên nhìn bé và cũng là lần đầu tiên mình nhìn 1 đứa trẻ như vậy. Nước mắt cứ tuôn trào, không thể tin vào mắt mình nữa. Con bé xíu, còn bé hơn cả cánh tay gầy của mình. 2 bàn chân chắc chỉ bằng ngón tay cái bị dây dợ buộc chặt. Miệng và mũi con cũng lòng thòng ống thở. Đôi mắt con vẫn còn nhiều màng nhấy bám quanh nên con chỉ cử động mí mắt rất khẽ, và có lẽ con vẫn chưa thể nhìn thấy được. Lúc đến nơi thì lồng kính của con đang tút tút báo động đỏ, các cô y tá phải xúm lại để điều chỉnh máy thở cho con, mình cứ đứng như trời trồng nhìn những chỉ số cứ tụt dần, tụt dần. May mà tăn áp lực máy thở lên tối đa nên nhịp đập của con lại tăng lên. Mẹ Manuel đã theo sát các cô y tá để hỏi han thật kỹ bệnh án của con. Được biết con hiện đang được dùng các loại máy móc hiện đại nhất của viện, nhưng bác sĩ vẫn chưa thể khẳng định được điều gì, buồn quá. Con đang có biểu hiện suy hô hấp và có nguy cơ nhiễm trùng huyết từ mẹ. Mẹ Manuel đã xin được số liên lạc của bố để có thể trao đổi trực tiếp về hoàn cảnh gia đình.


Con tên là Hoàng Thị Mận, bố là Hoàng Ngọc Toả, SN 1980. Bố mẹ cưới nhau mới được 8 tháng. Mẹ mang bầu con tháng thứ 7 thì bị sốt cao, ở nhà không biết cứ tưởng mẹ bị nghén nên kô đi chữa trị. Đến khi bệnh tình nặng quá mới đưa đi viện thì được chuẩn đoán là nhiễm trùng huyết. Đưa 2 mẹ con lên Hanội từ hôm 8-9, thì đến mùng 10 mẹ con đã không thể qua khỏi. Con vì thế đã được sinh ra khi còn là 1 thai nhi 28 tuần tuổi, nặng 700gr. Mẹ còn đã được gia đình đưa về quê an táng. Còn lại mình bố trên này lo cho con, nhưng cũng chỉ biết đứng nhìn con thôi, chứ biết làm được gì. Nghe anh Toả nói thì từ khi đưa 2 mẹ con lên đây gia đình đã tốn gần 40 triệu kể cả tiền xe đưa mẹ về quê lo hậu sự. Gia đình cũng đã bán của cải trong nhà để lo viện phí. Ở quê còn bà nội của con năm nay 60T, 2 anh của bố đều đi làm nghề biển, nhưng đang mùa mưa bão nên cũng chẳng kiếm được bao nhiêu…


Với trường hợp này, mình nghĩ sẽ trực tiếp theo dõi với bệnh viện để biết tiến triển của con thế nào. Nếu con được điều trị lâu dài, và mong là con sẽ gắng gượng để dành được sự sống, thì gia đình anh Toả rất cần sự giúp đỡ để lo tiền viện phí cho con.


Thấy anh Toả cứ vạ vật ở ghế bệnh viện mà cũng chẳng có cơ hội được chăm con, Mẹ Manuale đã nhanh trí đề nghị sẽ tìm cho anh 1 công việc làm thêm trong thời gian chờ con qua giai đoạn hiểm nghèo. Đây là 1 cơ hội tốt để anh Toả vừa kiếm thêm việc nuôi bản thân khi ở HN, vừa có cơ hội được gần con.


Trước mắt vẫn chưa có hướng hành động gì cụ thể, mình và mẹ Manuel, cả mẹ Cosbi nữa sẽ thường xuyên liên hệ với bệnh viện để theo dõi tình hình của con, nếu bệnh viện cần thêm chi phí, mình sẽ cùng các mẹ chung tay nhé.


Tôi nghiệp con quá, mồ côi mẹ từ khi mới 7 tháng tuổi. Bố làm nghề biển cứ đi biền biệt thế này, nếu con lớn lên cũng không được đủ đầy tình thương. Chưa dám nghĩ đến tương lai của con. Chỉ mong con giành được sự sống quý giá.


Con bé bỏng


Lồng kính bé thế, con vẫn nằm lọt thỏm


Con còn nhỏ hơn cánh tay của cô y tá