Một tuần sau ngày mẹ mất, người cha quẩn chí tự vẫn theo để lại bé gái chưa đầy một tháng tuổi bơ vơ giữa dòng đời. Chưa dừng lại ở đó, cơ thể yếu ớt tiếp tục bị nhiều chứng bệnh vùi dập khiến bé nhập viện trong tình trạng “thập tử nhất sinh”.


Trên gương mặt đen nhẻm, ánh mắt yếu ớt khẽ đưa qua đưa lại như tìm kiếm hình ảnh thân thương của bậc mẫu tử nhưng đáp lại ánh mắt ấy chỉ là tiếng “tút tút” quen thuộc của chiếc máy thở. Nửa tháng nằm viện trôi qua, bệnh tình vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, sự sống của bé mỗi ngày một trở nên mong manh vì người mợ không còn đủ sức để theo tiếp quá trình điều trị.


Theo xác nhận của ông Điểu Khinh, Phó chủ tịch UBND xã Lộc An, Lộc Ninh, Bình Phước mẹ của bé là chị Thị Bích đã tử vong vào ngày 20/3 vì mắc bệnh hiểm nghèo, một tuần sau người cha là anh Điểu Thu uống thuốc diệt cỏ tự tử. Đứa con nhỏ của vợ chồng quá cố, người đồng bào Stiêng được em trai chị Thị Bích là Điểu Tuấn nhận nuôi dưỡng, nhưng hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.


Chị Thị Huệ - người mợ đang chăm sóc bé tại bệnh viện cho biết: “Chị Bích mới cưới chồng được hơn một năm thôi, nhà nghèo lắm chỉ sống bằng làm thuê làm mướn chứ có ruộng rẫy gì đâu. Lúc mang thai con bé được 3 tháng tôi thấy chị kêu đau hoài, đi khám tại trạm xá xã thì bác sĩ bảo bị bệnh bao tử nên cho thuốc về nhà uống nhưng uống hoài mà không hết bệnh. Đến tháng thứ 7 chị đi bệnh viện Lộc Ninh khám thì bác sĩ bảo bị bệnh dạ dày, bệnh gan giai đoạn cuối không chữa được nữa.”


Với hy vọng cứu lấy đứa con, anh Điểu Thu chuyển vợ xuống bệnh viện Từ Dũ nhưng chỉ được ít ngày anh phải ngậm ngùi đưa vợ về vì không thể lo nổi chi phí nằm viện. Sự sống tưởng như đã chấm hết với cả hai mẹ con chị Bích, nhưng một tuần sau khi từ bệnh viện trở về, chị Bích đã sinh một bé gái. “Chúng tôi tưởng con bé đã chết vì mẹ nó yếu lắm lại uống đủ mọi loại thuốc điều trị nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn sống và bú mớm bình thường.” Chị Huệ kể lại.


Bị bệnh tật hành hạ nên chỉ 18 ngày sau khi sinh đứa con gái, chị Bích rơi vào tình trạng suy kiệt rồi tử vong. Quá thương vợ, anh Điểu Thu suy sụp hoàn toàn, nhiều đêm anh vào nghĩa địa nằm khóc bên mộ “những lúc ở nhà anh ấy cứ ôm chặt lấy di ảnh chị Bích trông tội lắm”. Sáng ngày 28/3/2012 gia đình và bà con lối xóm kinh hoàng phát hiện anh Thu nằm bất động trong vườn nhà bên cạnh là hai chai thuốc diệt cỏ.


Cái chết bi thương của cặp vợ chồng trẻ để lại đứa con đỏ hỏn mới 26 ngày tuổi, hai bên nội ngoại đều nghèo khó nên chẳng ai dám nhận nuôi đứa bé còn bế ngửa. Đau đớn cho số kiếp ngắn ngủi của vợ chồng người chị và nghĩ đến lời trăng trối trước lúc lâm chung của chị Bích “đừng mang con bé đi cho người khác, cố gắng nuôi lấy nó…” nên vợ chồng anh Điểu Tuấn đã không đành lòng để cháu phải bơ vơ.


Mấy ngày đầu khi bé mới về nó ngủ ngoan, bú sữa nhiều, nhanh lớn nên vợ chồng tôi mừng lắm nhưng chỉ mười ngày sau cháu bắt đầu lên cơn sốt và tiêu chảy. Vợ chồng tôi đưa cháu đến bệnh viện Lộc Ninh, sau 3 ngày điều trị bệnh càng nặng thêm nên chuyển lên bệnh viện Bình Phước, tại đây bé được chuyển thẳng lên Nhi Đồng 2. Tôi tưởng cháu đã chết trên đường chuyển viện, hai lần bác sĩ phải dừng xe ở dọc đường để lay gọi vì cháu bị ngưng thở”, chị Thu nghẹn ngào gạt nước mắt .


BS Huỳnh Minh Thu, khoa Hồi sức Chống độc bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết: “Con bà Thị Bích được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng rất nguy kịch với bệnh nhiễm trùng huyết do viêm ruột, viêm phổi rất nặng dẫn tới suy thận cấp, sốc và suy hô hấp… Hiện bé đang được thở máy và dùng kháng sinh liều cao để khắc chế tình trạng nhiễm trùng huyết, nhưng bệnh mới chỉ có dấu hiệu chững lại chứ chưa thể đẩy lùi, việc điều trị cho bé còn rất nan giải.”


Sợi dây chuyền vàng trị giá 2 triệu đồng là tài sản lớn nhất dành dụm được chị Huệ đã bán để lo cho chi phí điều trị của cháu tại bệnh viện Lộc Ninh. Phải nhờ đến sự vận động từ các y tá tại bệnh viện Bình Phước, chị mới có được 700.000 đồng để chuyển cháu xuống bệnh viện Nhi Đồng 2. Hiện bệnh viện đang yêu cầu gia đình đóng tạm ứng chi phí điều trị cho bé nhưng người mợ không biết phải làm thế nào vì trong túi chị chỉ còn vỏn vẹn hơn 60.000 đồng.


http://dantri.com.vn/c167/s167-590051/be-gai-mat-ca-cha-lan-me-thoi-thop-tren-giuong-benh.htm