(Nguoiduatin.vn) - Cháu bé mang tên Tấn Thiên Bảo Ngọc (SN 20/7/2010), người dân tộc Dao Tuyển (xã Lùng Vai, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai), đang mắc căn bệnh hiểm nghèo, đứng trước ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.


Niềm vui ngắn chẳng tày gang!


Năm 2007, Tấn Khái Nìn (SN 1986) và Lý Thu Cúc (SN 1988), trú tại thôn Tà San, xã Lùng Vai, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai tổ chức đám cưới. Đứa con trai đầu lòng Tấn Trung Hiếu đã chào đời trong niềm hân hoan của mọi người trong gia đình. Năm 2010, hai vợ chồng có thêm một bé gái Tấn Thiên Bảo Ngọc.


Bé Bảo Ngọc đang rất cần những tấm lòng hảo tâm cứu giúp


Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, bé Bảo Ngọc ngày càng trở nên ốm yếu và có những biểu hiện về một căn bệnh lạ. Lo lắng, hai vợ chồng chạy vạy tứ phương, thu xếp tiền bạc cho bé đi chữa chạy. Tất cả như sụp đổ khi mới đây, trong một lần về Hà Nội khám, bé Tấn Thiên Bảo Ngọc được chẩn đoán bị căn bệnh Huyết tán - Thalessemia (máu trắng).


Anh Tấn Khái Nìn kể: "Từ khi sinh ra, cháu ngày càng xanh xao gầy yếu, quấy khóc nhiều. Khi được 7 tháng tuổi, vợ chồng tôi đã đưa cháu đi khám ở trạm xá xã rồi chuyển lên bệnh viện huyện rồi lại xuống bệnh viện tỉnh, nhưng ở các tuyến này chỉ xác định được là do thiếu máu, trong khi bệnh viện lại không có nguồn máu để truyền. Về nhà, vợ chồng tôi bán lợn, bán gà, vay hàng xóm được 6 triệu đồng đưa con xuống Bệnh viện Nhi Trung ương khám. Tới đây, các bác sĩ xác định là con tôi bị mắc căn bệnh hiểm nghèo. Bệnh này chỉ có hi vọng ghép tủy mới khỏi được. Hiện tại, cháu được truyền máu đều đặn một tháng một lần, nếu không truyền máu hàng tháng sẽ ảnh hưởng đến tính mạng".


Đáng nói, gia đình vợ chồng Nìn, Cúc lại rất nghèo, lo tiền ăn qua ngày đã khó, nay con gái lại mắc căn bệnh hiểm ác càng khiến gia đình túng quẫn, khó khăn gấp bội. Tài sản có giá trị trong gia đình đều đội nói ra đi để lấy tiền chữa bệnh cho con. Ngay đến con trâu duy nhất để cày kéo cũng phải mang đi bán.


Chị Cúc cho biết: "Tháng 6/2011, gia đình tôi đưa cháu xuống Hà Nội truyền máu, các bác sĩ ở đây đã yêu cầu xét nghiệm máu đối với con cả của tôi là Trần Trung Hiếu, vì nghi ngờ cháu Bảo Ngọc mắc căn bệnh này có yếu tố di truyền. Vợ chồng tôi vô cùng hoang mang lo lắng nhưng vì nhà quá nghèo, chẳng biết xoay sở ra sao nữa. Đã hơn một tháng nay con gái tôi không được truyền máu, con trai tôi chưa được xét nghiệm máu".


“Hãy ban tặng con tôi con đường sống”


"Vừa rồi có tiền đưa cháu xuống Hà Nội khám là nhờ vay ngân hàng được 5 triệu đồng. Cộng các khoản nợ họ hàng, anh em lẫn ngân hàng, mỗi tháng vợ chồng tôi có đi làm quần quật cũng không đủ trả lãi. Bây giờ vợ chồng tôi chẳng biết phải làm sao để qua cơn hoạn nạn này", chị Cúc chia sẻ.


Trong lá thư thấm đẫm nước mắt gửi tới tòa soạn, vợ chồng chị Cúc chỉ còn biết khẩn cầu: "Cầu xin tất cả mọi người hãy thương xót, ban tặng cho con tôi một con đường được sống như bao đứa bé khác, hãy cứu giúp, cưu mang, thương xót đứa con bé bỏng chưa biết gì. Cháu sinh ra nơi xa xôi hẻo lánh, nhà quá nghèo khổ, chưa bao giờ được uống một ly sữa tươi, cháu chỉ biết bú sữa mẹ, mà nhà nghèo quá sữa mẹ cũng không đủ...".


Cảm thông với hoàn cảnh gia đình anh Nìn, trưởng thôn Lý Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Lùng Vai Vương Văn Minh đã xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình và hy vọng sẽ tìm được những tấm lòng nhân ái giúp cháu Bảo Ngọc thoát khỏi cơn nguy kịch.


Khi chúng tôi đang thực hiện bài viết này, thông tin từ gia đình cho biết, Diễn đàn hoạt động từ thiện đã ủng hộ 1,5 triệu đồng để gia đình đưa cháu Bảo Ngọc xuống Hà Nội chữa trị.


Được biết, đã một tháng nay cháu Ngọc chưa được truyền máu vì bố mẹ không có tiền. Nhìn ánh mắt đờ đẫn của con thơ với cái bụng trướng to do sưng lá lách, làn da trắng bệch do thiếu máu..., ai cũng xót xa. Bà con dân bản đã hết sức đùm bọc gia đình, nhưng vùng cao nghèo khó này có gì hơn là bắp ngô, quả bí giúp cho gia đình qua cơn đói, còn chuyện chữa bệnh thì đành chờ vào số phận...!


Để kết thúc bài viết này, chúng tôi hy vọng, cộng đồng hãy chia sẻ và ban tặng cho bé Ngọc một con đường sống, được vui chơi, được thương yêu như bao sinh linh bé nhỏ khác. Hãy cho bố mẹ cháu một tia hy vọng: "Một miếng khi đói bằng một gói khi no" và "Triệu trái tim xin hãy bao bọc một trái tim"!


Mọi đóng góp hảo tâm xin liên hệ:


Báo Đời sống & Pháp luật, Tòa nhà A6 - KĐT Nam Trung Yên - đường Phạm Hùng - Cầu Giấy - Hà Nội (Tel: 04-62810837; 62810839; 62810840; email: toasoan@doisongphapluat.com.vn) hoặc Quỹ Diễn đàn Hoạt động từ thiện (địa chỉ: Tầng 4, Toà nhà D, Vinaconex 3, Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04-22150510- Fax: 04-62691011).


Vương Trần


http://nguoiduatin.vn/be-1-tuoi-mac-benh-mau-trang-xin-duoc-cuu-song-a9680.html