mình đọc được câu chuyện đáng thương này của 1 bạn trên mạng và rất mong muốn làm được điều gì đó giúp cho 3 mẹ con mẹ có hoàn cảnh cực kỳ đáng thương này


hy vọng là sẽ có nhiều người chung tay giúp đỡ mẹ ấy


mình hiện đang nuôi con nhỏ và không nhiều thời gian nên nếu có ai muốn giúp đỡ mẹ ấy thì liên hệ với bạn Mai theo


nick sau indochinaexplorertours


đây là một số thông tin về hoàn cảnh 3 mẹ con mà bạn Mai cung cấp


Các mẹ ơi, 1 lần nữa em lại mong nhận được sự giúp đỡ của các mẹ, hôm 30.04 e đã tiến hành đi từ thiện ở Tuần Giáo - Điện Biên và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các mẹ, nay em lại lập tiếp topic này mong các mẹ giúp đỡ ạ. Cách đây 1 tuần, khu trọ cạnh nhà e xuất hiện 3 mẹ con, một bà mẹ trẻ ngoài 20t cùng với 2 đứa con, đứa lớn mới hơn 1 tuổi, đứa bé vùa được 15 ngày tuổi đem theo vỏn vẹn 1 cái túi trong đó bao gồm : 1 bộ quần áo cho mẹ, 1 bộ quần áo cho con và 5 cái áo cho bé mới sinh, ngoài ra không còn 1 thứ gì khác. Thấy hoàn cảnh đáng thương của 3 mẹ con nên các em sinh viên gần đấy có đem đồ ăn qua cho. Tối qua em mới biết chuyện nên có đem đồ qua, do quần áo đã quyên góp hết hơn nua lại không cùng size (chắc size M,L). Em lập topic này mong các mẹ hảo tâm giúp đỡ 3 mẹ con qua khỏi thời kỳ khó khăn này vì con nhỏ quá, không thể ra ngoài kiếm tiền được. Các mẹ có đồ dùng .quàn áo hay cái gì có thể giúp dược 3 mẹ con thì cho em xin ạ. Em cám ơn. Em chỉ xin ở khu vực Cầu Giấy, Mỹ Đình thôi ạ, vì e bận không đi xa được ạ. Em cám ơn


Tình hình là sau 1 thời gian, nhờ có sự hảo tâm của các mẹ, 3 mẹ con nha chị Phượng đã có 1 số quần áo để mặc, mỗi ngày chỉ dám bỏ ra 20k để ăn ( 3 mẹ con). Hôm nay, chị ấy đã dốc hết số tiền ít ỏi còn lại (trên dưới 100k thi fai) để mua 1 số đồ cần thiết để phục vụ cho việc đi bán nước dạo. Đưa bé 1th tuổi thì c ấy cho nằm ở nhà, nhờ hàng xóm thi thoảng đảo mắt qua xem (tội nghiệp bé con), còn 2 mẹ con thì dắt nhau đi bán nước, may là có em sinh viên trọ gần đấy cho mượn xe đạp để 2 mẹ con đi, âu đá + mấy chai nước chè pha sẵn và chai co ca, bé con hơn 1t ngồi sau, cả 2 mẹ con cứ dắt xe bán nước dạo, em sửa lại topic để xin một số đồ cần thiết cho 3 mẹ con chị Phượng (sn 85) như sau, mẹ nào có thì cho e xin với ạ, em cám ơn nhiều lắm :


Những thứ đã xin được :


- Chậu giặt (mẹ tueminh)


- Nồi cơm điện (2 cái mẹ tueminh 1 cái ,chị em 1 cái)


- Màn chụp (mẹ Ku_shop)


- Bếp ga du lịch (me luyenhieu )


- Xoong, chảo (mẹ Voi)


- Ghế ngồi xe đạp (mecuasoi)


Những thứ vẫn đang cần :


-Xe đạp cũ (hiện tại chỉ mượn đc buổi tối) => thực sự rất cần lúc này


-Ấm đun nước


-Bếp than tổ ong


-Cốc nhựa,


-Phích nước


-Võng - do bé lớn quen ngủ võng ,nhiều đem thức quấy


-Máy tính


-Chiếu trúc hay chiếu cói


Hiện tại e chi nghĩ ra được những thứ này, các mẹ có đồ gì thừa không dùng đến nữa thì cho e xin ạ, cám ơn các mẹ nhiều lăm


Nguyên văn bởi Ku_shop đây là hình của em bé nhỏ hôm qua 2 vợ chồng em vừa qua thăm ,trong ảnh là chồng em đang bế bé lúc đến chỉ có mỗi bé ở trong phòng,trời thì nóng hầm hập


.


trong phòng ko có gì chỉ có mấy cái ca cái lọ này này



mình rất mong mọi người ủng hộ ba mẹ con nhà mẹ ấy


mình nuôi con nhỏ nên rất thấy xót xa khi bé 1 tháng mà phải nằm 1 mình ko có quạt giữa trời nóng bức thế này


rất thương tâm