Con tên là Thái Nhã An - 15 tháng tuổi. Mẹ mang thai con, đến quá ngày dự sinh vẫn chưa sinh, do đk dưới quê nên mẹ bé không khám ngay được. Thế là con uống cạn hết nước ối của mẹ, nước ối tràn lên não con. Con hiện tại 15 tháng, từ ngày sinh ra đến giờ con chỉ nằm 1 chỗ, con không thể tự bú sữa được - phải truyền ống như thế này suốt. Não con không phát triển ( đồng nghĩa với việc con sẽ là đứa trẻ không bao giờ lớn, không nhận thức được gì cả ). Con hiện tại mang trong người rất nhiều bệnh: phổi, thận, mắt, động kinh, tứ chi không cử động ... :(( Nhìn phía sau đầu con khi mẹ trở mình cho con dễ thở, nước mắt mình cứ rơi không thôi. Đầu con bị bẹp, phẳng lì như 1 trang giấy (do nằm suốt từ lúc sinh đến bây giờ) Từ lúc sinh ra, mẹ và con ở bệnh viện suốt 15 tháng. Ba ở dưới quê, khi nào lãnh lương thì lên thăm mẹ con và đóng tiền cho bệnh viện. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, không khá giả lắm. Phía trước con là bao nhiêu ca mổ, điều trị ... đang chờ :(



Nhìn Thiên Thần bụ bẫm đáng yêu như thế này. Chẳng bao giờ mình nghĩ rằng con đang mang trong mình nhiều bệnh tật như vậy, và nhìn con ngủ chẳng bao giờ mình nghĩ con đang chống chọi với các cơn đau.



Mình kêu gọi các mẹ nhà mình. Giúp đỡ cho gia đình con và cho con với. Nghe mẹ bé gọi: "An ơi, ngủ hoài vậy con. Dậy chơi nè. Có cô đến thăm con nè". Mà nghẹn đắng trong lòng quá. Cũng là người mẹ, cũng có con nhỏ như con. Mình hy vọng 1 điều kỳ diệu sẽ đến làm thay đổi mọi thứ, cho con được khoẻ mạnh, được bình thường như bao đứa trẻ khác.



Thái Nhã An - 1 cái tên đẹp, 1 Thiên Thần rất đẹp và đáng yêu ♥ ♥ ♥



* Địa chỉ của bé: (Con đã mổ mật và dời qua chỗ mới rồi nha mọi người )



BV Nhi Đồng 2 - Phòng Hồi Sức & Chống Độc - Bé Thái Nhã An



Số đt của mẹ bé:


Số đt mẹ bé An: 0987253300


Số TK của mẹ bé An:


Ngân Hàng Đông Á - Chi Nhánh Hoà Thành Tây Ninh - Thái Thị Giang Châu - 0106293600


http://www.facebook.com/photo.php?fbid=571738059517034&set=a.230773163613527.66651.100000425365898&type=1&ref=nf