Chiều cuối cùng của đợt nghỉ lễ dài, chị taochin cùng tôi đến khoa Nhi viện huyết học truyền máu trung ương. Trái ngược với không khí cờ hoa rực rỡ phục vụ lễ hội ngoài đường là một không khí ảm đạm buồn tẻ nơi chúng tôi đến - khoa Nhi viện huyết học truyền máu TW.


Viện huyết học truyền máu TW thành lập tháng 7 năm 2010. Các bệnh Nhi nơi đây đều bị ung thư máu, có bé đến trực tiếp nhưng cũng không ít bé đã được điều trị tại Viện Nhi TW, viện K chuyển sang khi viện thành lập. Hiện Khoa đang theo dõi và điều trị cho 85 bé mắc bệnh ung thư máu đến từ các tỉnh gần thì Hà Nội, Bắc Ninh xa thì Quảng Bình, Quảng Trị. Phần lớn các bé bị ung thư máu tập trung nhiều tại 3 tỉnh: Nam Định, Thái Bình và Nghệ An. Lứa tuổi của các bé tại Khoa từ 6 tháng tuổi đến 15 tuổi. Rất ít cháu điều trị tại Khoa tiếp tục đến trường, hầu hết sau khi phát hiện ra bệnh là trường kì kháng chiến chữa bệnh theo từng đợt nên chuyện tiếp tục theo học gần như là việc mong mà không được. Cả khoa có 10 phòng bệnh, mỗi phòng có 5 giường, các bệnh nhân đều phải nằm ghép 2 bệnh nhi 1 giường, khi đông 3 bệnh nhi 1 giường, do đặc thù nơi đây là hóa trị, truyền máu theo đợt rồi về nhà thì cũng đủ hình dung số bệnh nhi mắc bệnh ung thư máu ở riêng Khoa là đông như thế nào.


Khoa mới nên các hội, nhóm từ thiện biết đến nơi đây chưa nhiều, chúng tôi có hỏi về vấn đề này, Thắng y tá tại Khoa cho biết từ ngày thành lập có đôi lần sinh viên tình nguyện đến tổ chức vui chơi cùng các bệnh nhi nơi đây, và lâu lâu có lần nhà chùa nấu cơm phát miễn phí nhưng rất hiếm.


Có hai trường hợp có hoàn cảnh khó khăn mà chúng tôi biết trước khi đến đây nhưng rất tiếc cả hai bé đều về nhà, sau vài ngày nữa mới quay trở lại Khoa đó là hai trường hợp:


Trường hợp bé Hoàng Thị Linh sinh năm 1999 quê Bắc Ninh. Hoàn cảnh gia đình: gia đình Linh có 4 người: bố mẹ, Linh và em trai. Năm 2002 mẹ Linh đi bắt cua bị cảm nắng rồi mất ngoài đồng. Nỗi đau mất mẹ chưa kịp nguôi ngoai sau đó 3 năm em trai Linh bị chết đuối, hai bố con ở với ông nội. Đến năm 2010 bố Linh bị ung thư tụy rồi mất trong cùng năm đó, còn 2 ông cháu nương tựa vào nhau, nỗi đau chồng chất nỗi đau, khi nỗi đau mất cả gia đình chưa kịp kín miệng thì Linh mới phát hiện mình mắc bệnh ung thư máu năm 2010. Ông nội Linh năm nay đã ngoài 70 tuổi đi bộ đội 11 năm nhưng không được hưởng chế độ gì. Hoàn cảnh hai ông cháu rất khó khăn, hiện tại tiền chữa trị bệnh cho Linh chỉ mong vào lòng hảo tâm của mọi người.


Ảnh hai ông cháu Linh (bên đề xuất hỗ trợ)


Trường hợp bé Cường, sinh năm 1999 nhà ở Khâm Thiên, Hà Nội. Hoàn cảnh gia đình: gia đình Cường có 4 người: bố mẹ, Cường và em gái. Cường phát hiện bị ung thư máu năm 2006 khi đó cháu đang học dở lớp 1, do quá suy nghĩ, quá buồn bã và đau khổ bố cháu đã mắc bệnh tâm thần, từ đó toàn bộ gánh nặng gia đình đè lên vai mẹ cháu. Do mẹ Cường bán rau ở chợ nên không chăm sóc được các cháu nên phải gửi em gái Cường vào làng trẻ SOS. Hiện tại Cường đang chữa trị tại khoa nhi viện huyết học và truyền máu TW, cháu ở một mình, không có ai chăm sóc, mẹ cháu phải đi chợ bán rau kiếm tiền chữa trị cho cháu và người bố bị tâm thần nên không vào chăm cháu được. Những khi cháu mệt mỏi, đau đớn, nhớ mẹ thì gọi điện thoại cho mẹ vào ngủ với cháu một đêm rồi sáng sớm hôm sau mẹ cháu lại về đi chợ. Hoàn cảnh gia đình Cường rất đáng thương.


Đây là phòng chơi của các cháu, gọi là phòng chơi nhưng trong phòng được trang bị rất sơ sài: 1 cái ti vi, 1 đầu DVD, 2 giá sách thì một giá có ít truyện còn giá sách kia trống không và 1 cái nhà bóng để chơi nhưng chẳng thấy có quả bóng nào.


webtretho


Bé Trường 6 tuổi quê Ninh Bình mắc bệnh giảm tiểu cầu. Bố mẹ Trường đều làm ruộng. Mình không sao up ảnh này lên được, có ảnh đính kèm đây ạ.


Mẹ Trường cho biết mỗi tháng cháu phải truyền máu 1 lần mỗi lần khoảng 600-700cc, mỗi lần như vậy cháu phải nằm viện 1 tuần. Chị táo có hỏi mẹ cháu để chữa khỏi được thì thế nào, nghẹn lòng khi mẹ cháu cho biết để chữa được cho bé chỉ có cách là ghép tủy, nhưng với cháu điều đó khó chẳng khác việc bắc thang lên trời, vì nếu cho tủy thì cần người cho gần gũi như anh em ruột, còn anh của Trường là Giang 12 tuổi cũng mắc bệnh giảm tiểu cầu, Giang cũng đang điều trị tại Khoa nhưng đợt này Giang đang ở quê.


Tôi có hỏi về việc đi lại của Trường mỗi lần lên Hà Nội, mẹ cháu nói mỗi lần như vậy, cả nhà phải dậy từ 4 - 5 giờ sáng chuẩn bị cho Trường ăn chút ít để lên Hà Nội bằng xe máy, tôi có hỏi tại sao lại như vậy mẹ Trường cho biết đa số các cháu mắc bệnh này đều như thế, mỗi lần như vậy các bé đều ở tình trạng thiếu máu không thể đi bằng xe ô tô được vì say xe nhưng không phải như những người say xe bình thường. Tôi cũng muốn biết say xe không như say xe bình thường là như thế nào nhưng như vậy là lại khứa thêm một vạch đau trong lòng của mẹ Trường nên lại thôi và không hỏi thêm điều gì nữa.


Trường hợp 2 anh chị em cùng mắc bệnh ung thư máu và cùng điều trị tại Khoa như anh em Trường không phải là duy nhất.


Như 15 tuổi ở Thường Tín Hà Nội bị bệnh huyết tán đang học lớp 9, một trong số ít bệnh nhi vừa điều trị tại Khoa vừa theo học tại trường vì nhà bé gần viện, em trai Như là Luân cũng bị bệnh huyết tán bẩm sinh, đợt này cả hai chị em đều điều trị một đợt. Khi chúng tôi nói đến một buổi Tết Thiếu nhi tại Khoa cho các bé, Như có hỏi khi nào các cô tổ chức, chúng tôi nói cuối tháng này Như buồn buồn nói cháu rất thích nhưng lúc đó cháu đang ở nhà rồi. Bố mẹ bé vừa làm ruộng vừa buôn bán lặt vặt.


webtretho


Hoàn cảnh cũng gần giống như anh em Giang - Trường, chị em Như - Luân, đó là trường hợp bé Quân quê Thái Nguyên, 18 tháng nhưng chưa biết đứng.


webtretho


Bé Quân bị ung thư máu, đã điều trị truyền máu tại tuyến tỉnh và mới được tuyến tỉnh chuyển lên Khoa, đang làm các xét nghiệm. Khi nói chuyện với chúng tôi về bệnh tình của anh em Quân, mẹ bé vừa khóc vừa cho chúng tôi biết anh của Quân 9 tuổi nặng 14 cân bị tim bẩm sinh cần mổ nhưng không thể mổ được vì quá yếu. Mẹ Quân bảo sau khi sinh cậu anh bị tim bẩm sinh bố mẹ cháu không dám sinh tiếp nhưng có nhiều người khuyên tim bẩm sinh không phải là bệnh di truyền nên quyết định sinh tiếp và Quân ra đời với mong ước của bố mẹ là bé không bị tim bẩm sinh nhưng kết quả bé lại mang trong mình một căn bệnh ung thư máu, có nỗi đau nào hơn???? Bố mẹ Quân đều làm ruộng, hai mẹ con đưa nhau xuống đây chữa bệnh còn bố ở lại nhà vừa làm ruộng, vừa chăm anh vừa đi làm thuê loanh quanh gần nhà lấy tiền chữa bệnh cho Quân. Khi hỏi đến việc mổ tim cho cậu anh, mẹ bé bảo thật tình nếu bây giờ mà mổ cũng chưa biết xoay sở như thế nào.


Cậu bé luôn cười và tếu táo trêu đùa chúng tôi là Nam nằm cùng giường với Trường, 7 tuổi quê Hải Dương. Tháng 9 vừa rồi như các bạn cùng trang lứa khác, Nam cũng lần đầu đến trường cấp 1, nhưng chỉ sau 2 tháng nhập học với các biểu hiện đau người, sốt kéo dài không rõ nguyên nhân, khám các tuyến huyện, tỉnh rồi trung ương để cuối cùng điểm dừng chân của bé là đây Khoa nhi với cái bệnh án gắn trong mục chuẩn đoán bệnh dòng chữ mà không một ai mong muốn người thân của mình mắc phải. Đây là đợt 2 trong kì điều trị tại Khoa nhưng Nam đã trải qua 6 đợt điều trị tại Viện Nhi.


Bé Nam với bàn tay 4 ngón:


webtretho


Mẹ làm ruộng, bố thần kinh có vấn đề đã bỏ hai mẹ con đi từ rất lâu. Hai mẹ con hiện ở với bà ngoại 79 tuổi, mẹ bé kể có lần hai mẹ con đang ở trên này thì bà ở nhà cũng cấp cứu nằm viện đành nhờ bà con làng xóm ở quê trông nom giúp. Bé rất còi, tay trái của bé chỉ có 4 ngón nhưng bé cầm bim bim với 4 ngón không có ngón tay cái rất tài. Bé bị bệnh suy tủy bẩm sinh, cần ghép tủy nhưng bé không có anh chị em ruột nên khả năng ghép tủy thành công là rất thấp, gần như là không thể.


Ngoài những đợt hóa trị, truyền máu và ngoài những lúc đau đớn các bé cũng vẫn rất vui vẻ nói cười và xin chúng tôi kiểu ảnh, đúng như những hồn nhiên ngộ nghĩnh tuổi thơ ở lứa tuổi đó.


webtretho


webtretho


Với mong muốn các bệnh nhi Khoa Nhi viện huyết học truyền máu TW có một cái Tết yêu thương đúng nghĩa, Trái tim nhân ái tổ chức chương trình: “
1 – 6 – 2011: TẾT YÊU THƯƠNG cùng các cháu Khoa Nhi viện Huyết học truyền máu trung ương
”.


1. Thời gian
: 15 - 16h ngày 29 tháng 5 năm 2011


2. Địa điểm:
Khoa Nhi (Tầng 6) viện huyết học truyền máu trung ương, số 14 Trần Thái Tông


3. Phần quà dự kiến:


• 85 phần quà mỗi phần quà gồm: bim bim, sữa tươi, thạch đũa, truyện, bánh kẹo, đồ chơi, quần áo (cũ hoặc mới)


• 30 phong bì cho 30 bé có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt


• Tiệc vui cùng các bé tại khoa: bim bim, thạch đũa, hoa quả, bánh kẹo


4. Mọi đóng góp xin gửi về:


• Hiện kim:


Số TK: 0011000556688 – VCB (Hội sở chính)


CTK: Nguyễn Thị Hương Loan


• Hiện vật xin gửi về


Me9698: số 10, ngõ 35 Cát Linh. MP: 0913321248


Trái tim nhân ái mong nhận được sự ủng hộ đóng góp của tất cả những tấm lòng thiện nguyện để các bé tại Khoa nhi viện huyết học truyền máu trung ương có được những niềm vui, nụ cười tạm quên đau đớn để tiếp tục đấu tranh với bệnh tật giành giật sự sống dù là mong manh.


Trân trọng.