Chào các mẹ, cha...


Số là em sẽ làm hồ sơ đi Úc dạng dependent Visa (de facto) với một American ở Úc dạng 457.


Em lục lọi khắp nơi từ vài tháng nay rồi nhưng mà một số thông tin không biết tìm ở đâu, nên mới mạo muội leo lên đây nhờ các mẹ nào ở Úc rồi tư vấn giúp em.


Số là cái lão í (de factor) của em hứa đảm bảo cho mẹ con em (em có 1 con gái 4 tuổi) sẽ lo toàn bộ chi phí ăn uống học hành cho nhóc ở đây. Cơ mà con gái cả nghĩ các mẹ ah. Nhỡ 2 người có vấn đề trục trặc thì mẹ con em có nước ăn ... cám. Nên em muốn đi làm mặc dù lão í bảo tìm việc part time thôi, để còn đi du lịch với lão (lão làm 3 tháng được home leave 3 weeks ). Nên cho em hỏi:



- Em muốn làm việc dạy đọc và viết tiếng Việt cho trẻ em cũng như người lớn có nhu cầu ở Perth. Nhiều bà mẹ xa xứ, nói tiếng Việt với con ở nhà nhưng không thể đọc chữ được, như em em vẫn muốn con đọc được tiếng Việt nên em mới nghĩ đến nghì này đầy ạ.


Dạy với tư cách cá nhân thôi (dĩ nhiên em cũng có giáo án kiểu vừa học vừa chơi để học trò tiếp thu bài). Như vậy em có phải xin giấy phép lao động hay là giấy phép hành nghề không ạ? Trang web nào của Úc hướng dẫn về vấn đề này không ạ? em tìm chít con mắt mà không thấy. Em có phải xin mã số thuế không ạ? vì income em nghĩ chắc không nhiều? Hay em phải mở business nhỏ? nó (cái tụi úc Ak ạ) có cho em dạy tại nhà không ạ? (với việc này thì chắc em có thể nghỉ 3 tuần để đi du lịch với lão được)



- Trong thời gian đó, em cũng sẽ học thêm về kế toán. Vì dù có lão, nhưng nhỡ có gì xảy ra, em cũng có đường chạy, vả lại ở nhà chăm con, homework chắc em tự tử mất. Em có bằng đại học kế toán, từng học acca, từng làm cho công ty quốc tế nên hệ thống kế toán quốc tế em rành lắm. Tiếng Anh cũng khá (giao tiếp tốt trong công việc và lão American của em chứ em chẳng có qua trường lớp gì cả nên cũng chẳng biết mình đang ở ... IE nào nữa). Có cái nào học thêm về kế toán ở Úc nhanh gọn lẹ ngoàn Dip và Uni không ạ? khoản tầm 6 tháng mà ra mình có thể xin việc kế toán được ấy ạ? Hoặc là Tax cũng được. Em cũng có khiếu thèng này lắm. Hoặc nếu dài hạn thì kế toán em nghe nói xin skill worker gì đó cũng được (em chưa tìm hiểu thằng này kỹ lắm)



Hoặc anh chị biết việc nào mà làm part time, muốn làm thì làm khi cần.... nghỉ thì nghỉ để có income không ạ? Việc gì em cũng làm được hết từ office đến tay chân. Em từng là founder của một công ty nhỏ thôi, từ ngày thèng chồng cũ của em nó... chạy em cũng để công ty cho nó luôn. Nên sale, marketing hoặc management or admin, hoặc vào nông trại hái táo em cũng làm được ạ (tuổi thơ cơ cực các mẹ, thông cảm cho em). Giờ lại cái tội mê giai và muốn cho con gái có môi trường mới nên các mẹ có việc gì giới thiệu cho em được không ạ? em sẽ qua đó khoản tháng 11. GIữa tháng 9 lão ấy submit hồ sơ, chắc 2 tháng nó grant cho em cái Visa.



Dẫu biết em phải tin tưởng vào lão American kia của em, nhưng tình cảm không nó trước được.


Em cám ơn các mẹ nhiều, có mẹ nào tạt qua chiếu cố giúp em với.


Các mẹ cứ viết nhiều nhiều thông tin giúp em với ạ. Để em còn tự tin qua đó mà chè chén với các mẹ. Em có khiếu tổ chức nhậu nhẹt (mặc dù em chỉ ... phá mồi thôi ạ)



Chúc cả nhà được bình an.


Cám ơn các mẹ.